Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Lại gặp cụ khách hàng năm xửa năm xưa By Mr Old Man Posted on 5 seconds ago 4 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Chiều nay như thường lệ, Mr. Old Man đạp xe một vòng cho giãn gân cốt. Chạy ngang đường Như Nguyệt thì tình cờ gặp lại cụ Tuấn — vị khách hàng quen từ thời xa lắc xa lơ, dễ cũng hơn 30 năm trước Cái thời còn xài máy đánh chữ, điện LC chạy telex rè rè, mỗi câu điện gửi đi phải cân đo đong đếm từng chữ để tiết kiệm phí bưu điện Cụ năm nay đã 92 tuổi. Mr. Old Man tranh thủ làm một cuộc “phỏng vấn nhanh” để kiểm tra trí nhớ của cụ tới đâu. Kết quả khá bất ngờ Cụ nhớ Mr. Old Man làm ở Ngân hàng Ngoại thương, nhớ mặt rất rõ… nhưng quên mất tên. Trong khi đó, cụ lại nhớ vanh vách tên nhiều vị giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng của chi nhánh ngày xưa. Mà nghĩ cũng đúng thôi. Hồi đó Mr. Old Man đâu có làm việc trực tiếp với cụ nhiều Ngày xưa cụ làm xuất nhập khẩu nên lâu lâu trong câu chuyện lại chen vài câu tiếng Anh nghe rất vui tai. Điều làm Mr. Old Man nể nhất là sức khỏe của cụ. 92 tuổi mà sáng đạp xe khoảng 6 km, chiều đi bộ thêm chừng đó nữa. Tính sơ sơ chắc mỗi ngày cụ cũng đi được cả chục ngàn bước chân Mr. Old Man nói vui: “Hy vọng mười năm nữa vẫn còn gặp cụ đi bộ trên đường Như Nguyệt.” Cụ cười: “I think so.” Rồi ngẫm một chút, cụ sửa lại: “I hope so.” ___ Mr. Old Man