Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man 1000 USD ĐỂ “TỰ HÀNH XÁC” CŨNG ĐÁNG MÀ By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 11 min read 0 3 33 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng lướt Facebook thấy một bạn chơi xe đạp lên tút: “Mấy anh nhà giàu sướng thiệt Đóng gần 1000 USD cho IM 140.6, xong được chơi từ tờ mờ sáng tới tận khuya ♂️♂️♂️” Mr. Old Man liền thả comment: “Chắc cũng có không ít người chẳng giàu có gì, nhưng vẫn bấm bụng dành dụm tiền tiết kiệm để chơi một lần cho thỏa đam mê. Ăn chơi không sợ mưa rơi Chỉ cần lụm được cái finisher medal của IM 140.6 về treo chễm chệ trong bộ sưu tập finisher thôi cũng đủ thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi ” Đúng vậy thật. May là IM 140.6 lần đầu tiên tổ chức ở sân nhà Việt Nam nên nhiều bạn còn có cơ hội tham gia. Chứ mấy giải ở Australia hay Mỹ thì ngoài tiền đăng ký còn thêm visa, vé máy bay, khách sạn, ăn uống… chắc nhiều người chỉ biết ngồi nhà coi livestream rồi thở dài Sáng nay Facebook cũng ngập tràn clip về đích của các VĐV Việt Nam. Ai cũng nhảy cẫng lên như con nít vì đã làm được chuyện mà cả triệu người chơi thể thao, dù có tiền, cũng chưa chắc làm nổi. Mới thấy bỏ ra 1000 USD, hay hơn nữa, đôi khi vẫn đáng lắm. Bởi đâu phải ai cũng đủ sức bơi 3,8 km ngoài biển, đạp xe 180 km rồi còn chạy thêm nguyên một marathon 42 km nữa. Mà tất cả phải xong trong khoảng 17 tiếng đồng hồ Nửa đêm sắp đến cut-off time, chân không còn nghe lời nữa… chỉ còn tiếp tục đi bằng ý chí thôi Tin vui là Việt Nam có một nữ VĐV về Top 2 nhóm tuổi 30–40, đồng thời là nữ VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất. Bạn này thì “khỏi phải bàn” vì từng chinh chiến vài giải IM khắc nghiệt ở Australia và Mỹ rồi. Lần này chỉ mất hơn 10 tiếng một chút để hoàn thành cái giải mà nghe thôi mà chân đã muốn rụng rời Trần Thị Trà My (MyCa) – cô gái thép Việt Nam Anh bạn của Mr. Old Man sáng nay cũng khoe tấm ảnh chụp lúc đạp xe bên cạnh nữ VĐV người Mỹ Hope Hoffman — nhà vô địch nữ của IM 140.6 năm nay. Khổ nỗi anh này không phải VĐV, mà chỉ là người dẫn đường “chuyên nghiệp” cho các giải chạy bộ. Không hiểu sao giải nào anh cũng may mắn được phân công đi kèm các nữ VĐV Số sướng thật. Quốc Trần số sướng! Kiểu này có khi chuyện anh tham gia IM 140.6 — dù chỉ đi dẫn đường — cũng đủ để mấy quán cà phê quê anh râm rang cả tuần chưa hết Nói đi nói lại, Đà Nẵng làm du lịch giỏi thật. Thành phố đăng cai hết giải quốc tế này tới giải quốc tế khác, vừa đông vui vừa quảng bá hình ảnh quá tốt. Với đà này, doanh thu du lịch năm nay chắc tăng trưởng dữ lắm. Cũng vui Mr. Old Man ___ PHẦN TÁI BÚT NÈ Mọi người ơi, 1000 USD chỉ là “gói cơ bản” thôi Ironman không chỉ đốt calo… mà còn đốt ví Sau bài viết trước, Mr. Old Man mới phát hiện mình tính còn… hiền chán Hôm nay có bạn Trang từ Sài Gòn làm video tổng kết chi phí thi Ironman 140.6 Đà Nẵng. Nghe xong mới thấy: Muốn “tự hành xác” kiểu này… cũng phải có điều kiện chút chút Bạn ấy tính sơ sơ: Vé đăng ký thi đấu: khoảng 800 USD Trang thiết bị: 15 triệu Dinh dưỡng: 20 triệu Áo Ironman và đồ lưu niệm: 8 triệu Bảo dưỡng xe đạp: 5 triệu Vé máy bay: 3 triệu Ăn uống: 3 triệu Hình ảnh: 2 triệu Tổng cộng khoảng 80 triệu đồng Đó là chưa tính: Tiền khách sạn (may có người tài trợ ) Và đặc biệt… tiền mua chiếc xe đạp gần 100 triệu Ngẫm lại mới thấy: Người ngoài nhìn vô cứ tưởng dân Ironman thích “hành xác”. Thật ra… đây là môn thể thao vừa đốt calo vừa đốt ví