Articles Lifestyle Mr Old Man Xuyên Việt có phải là “đi xuyên qua đất nước Việt Nam”? By Mr Old Man Posted on 17 hours ago 5 min read 0 0 13 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Ngồi cà phê, một anh bạn đạp xe bỗng hỏi Mr. Old Man: “Xuyên Việt có phải là ‘đi xuyên qua đất nước Việt Nam’?” Mr. Old Man trả lời: “Nói đúng cũng không sai, nói sai cũng không đúng.” Nhiều anh em chơi xe đạp thường ước làm một chuyến xuyên Việt, ý muốn nói một tour đạp xe khám phá Việt Nam từ Nam ra Bắc hoặc ngược lại. Nói vậy không sai. “Xuyên Việt” vốn là một từ ghép Hán-Việt, mang nghĩa vượt qua, băng qua một không gian hay giới hạn nào đó. Nhưng khi đi vào đời sống ngôn ngữ, nó dần được “đóng đinh” với một nghĩa khá cụ thể: đi xuyên qua Việt Nam. Thành ra, bây giờ nghe anh bạn xe đạp nào nói: “Tôi chuẩn bị làm một chuyến xuyên Việt”, hiểu ngay là anh bạn đó đang chuẩn bị… đạp xe từ Nam ra Bắc hoặc ngược lại. Còn nếu muốn nói chuyện đi từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ thì đừng nói: “Tôi chuẩn bị làm một chuyến xuyên Việt nước Mỹ.” Mà thường sẽ nói xuyên Mỹ, xuyên bang nước Mỹ, hoặc đơn giản là một chuyến road trip từ bờ Đông sang bờ Tây. Còn các anh em mê xe đạp thì cứ yên tâm mà mơ: “Ước gì có điều kiện làm một chuyến xuyên Việt, từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc ngược lại.” Còn nếu muốn chơi lớn hơn nữa: “Ước gì có điều kiện lái ô tô xuyên bang nước Mỹ…” Hoặc: “Ước gì được một lần phượt mô tô trên cung đường huyền thoại Route 66…” Nói chung, xuyên Việt thì cứ để dành cho Việt Nam. Đừng đem nó sang Mỹ… người ta lại tưởng mình đang “xuyên không”… __ Mr. Old Man