Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Ừ thì “ngo như bù”! By Mr Old Man Posted on 6 seconds ago 9 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Anh bạn hàng xóm vốn là nhà báo vừa đăng một cái tút với tiêu đề gây sốc: “Ừ thì ngu như bò!” Trong bài viết, anh hài hước chỉ ra sự nghịch lý trong cách con người so sánh sự ngu ngốc. Miệng thì chê ai đó “ngu như bò”, nhưng lại cho con mình uống sữa bò để mong thông minh hơn. Rồi anh kết luận dí dỏm: nếu bò biết nói tiếng người, chắc nó cũng sẽ chửi lại: “Ngu như người!” Đọc xong, Mr. Old Man thử tìm hiểu xem vì sao con người lại hay đem các con vật ra làm “chuẩn mực” cho sự ngu ngốc. Hóa ra không chỉ người Việt mới có cái kiểu so sánh “oan ức” cho mấy con vật như vậy. Người Việt mắng đủ kiểu: Ngu như bò. Ngu như heo. Ngu như chó. Ngu như trâu. Người Mỹ cũng chẳng kém: As stupid as an ox – ngu như bò. Birdbrain – đồ óc chim. Donkey/ass – đồ con lừa. Goose – đồ con ngỗng. Người Đức, người Pháp và nhiều nước châu Âu cũng thường ví người chậm hiểu hay làm việc ngớ ngẩn là đồ con lừa hoặc đồ con ngỗng. Ông anh hàng xóm Trung Quốc cũng chẳng khác mấy, cũng có những cách ví như ngu như bò, ngu như heo, đồ chim ngốc… Thiệt là oan ức! Những con vật bị mang ra so sánh có khi lại chẳng ngu chút nào. Theo các nghiên cứu: Heo nằm trong nhóm động vật thông minh nhất, có khả năng học nhanh, ghi nhớ tốt, thậm chí giải được một số bài toán đơn giản. Bò có trí nhớ khá tốt, biết cả đường đi lối về, nhận ra chủ của mình… Lừa nổi tiếng vì tính cẩn trọng. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ đứng im thay vì lao tới như ngựa, nên đừng tưởng là chúng “ngu”. Mr. Old Man lại nghĩ, nếu một ngày bò, chó, trâu, lừa, heo… biết nói tiếng người, chắc chúng sẽ họp đại hội và ra tuyên bố: “Từ nay cấm loài người dùng tên chúng tôi để chửi nhau!” Lúc đó, con bò sẽ đứng lên phản biện: “Chúng tôi nhớ đường về chuồng, nhận ra chủ, sống hòa đồng với đồng loại. Có mỗi loài người là cứ hết lần này đến lần khác mắc cùng một sai lầm, vậy mà lại bảo ‘ngu như bò’!” Con chó tiếp lời: “Chúng tôi trung thành, đánh hơi cứu người, tìm ma túy, tham gia cứu hộ, thậm chí còn có thể phát hiện động đất. Thế mà hễ ai làm điều ngớ ngẩn là người ta lại lôi chó ra mà mắng: ‘Ngu như chó!'” Đến lượt con lừa: “Các ông mới là oan cho tôi nhất! Tôi không ngu, tôi chỉ cẩn thận. Thấy đường nguy hiểm thì tôi không đi. Các ông lao vào rồi bảo tôi ngu!” Cuối cùng, con heo kết luận: “Các nhà khoa học còn bảo tôi thông minh hơn cả anh bạn chó kia. Thế mà bao nhiêu năm nay cứ phải nghe con người mắng ‘ngu như heo’!” Rồi cả bầy đồng thanh: “Hừ… so sánh tào lao! Ngu như người chớ! Chúng tôi có bao giờ gây chiến tranh, ném bom hay lừa đảo nhau đâu!” __ Mr. Old Man