Home Mr Old Man Articles Tưởng mỗi Mr. Old Man mê tín… Ai dè Argentina còn “dị đoan” hơn!

Tưởng mỗi Mr. Old Man mê tín… Ai dè Argentina còn “dị đoan” hơn!

6 min read
0
0
0

Trước trận quyết đấu với Anh, Argentina đã nài nỉ FIFA cho mặc áo xanh sân khách thay vì áo sọc trắng-xanh truyền thống như lịch công bố ban đầu. Và FIFA cũng gật đầu đồng ý.

Chiêu “cầu may” này chắc không phải ngẫu nhiên.

Nó gợi nhớ đến trận tứ kết World Cup 1986 với chính tuyển Anh. Hôm đó, Argentina cũng mặc áo xanh. Maradona ghi hai bàn đi vào lịch sử: một là “Bàn tay của Chúa”, hai là pha solo kinh điển vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đánh bại Peter Shilton. Argentina thắng 2-1 rồi thẳng tiến đến chức vô địch thế giới.

Sáng nay, lịch sử lại như muốn lặp lại.

Tưởng chừng tuyển Anh sẽ giành chiến thắng sau bàn mở tỷ số của Gordon. Thế nhưng đến phút 85, từ đường chuyền của Messi, Enzo Fernández tung cú sút như đại bác gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau, lại từ một pha kiến tạo của Messi, Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Argentina chơi quá hay. Nhưng biết đâu… chiếc áo xanh đậm ấy lại mang đến chút “phép màu”, giống hệt 40 năm trước.

Còn tuyển Anh thì sao?

Sau 60 năm chờ đợi kể từ chức vô địch World Cup 1966, họ lại phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa. Mà bốn năm sau có chạm tay được chiếc cúp vàng hay không thì… chỉ có ông trời biết!

Về phần Messi, anh có thêm 2 pha kiến tạo, bắt kịp Mbappé trong cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn có lẽ là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Ngay cả khi Argentina không thể nâng cúp, Messi vẫn sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.

Chung kết gặp Tây Ban Nha…

Mr. Old Man cá là Argentina sẽ lại xin mặc chiếc áo xanh “hên” ấy!

He he… tưởng chỉ có Mr. Old Man mê tín.

He he… tưởng chỉ có Mr. Old Man mê tín. Ai dè Argentina còn… dị đoan có truyền thống. Mà truyền thống này hình như… linh thiệt!

À mà suýt quên!

Trận chung kết còn có một cuộc hội ngộ rất thú vị: Messi đối đầu với Lamine Yamal – cậu bé từng được chính Messi bế và tắm trong một buổi chụp ảnh từ thiện cách đây gần hai thập kỷ.

Đúng là bóng đá nhiều khi biết viết nên những câu chuyện mà tiểu thuyết cũng khó nghĩ ra!

Photo: Joan Monfort / UNICEF

___ Mr. Old Man

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Does a Struck-Out Endorsement on a Bill of Lading Require Authentication?

A bill of lading issued “to order” is commonly endorsed by the shipper after i…