Articles Lifestyle Mr Old Man Nghỉ hưu – tiêu sao cho hết thời gian? By Mr Old Man Posted on October 14, 2025 5 min read 0 0 20 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Đó là câu hỏi có cả trăm đáp án khác nhau. Trừ những người còn khỏe và vẫn đang làm thêm việc gì đó, đa phần khi về hưu đều loay hoay không biết làm gì cho hết ngày. Đi du lịch ư? Một năm vài ba chuyến du lịch thì cũng chỉ “tiêu” được dăm chục ngày, còn lại hơn ba trăm ngày để làm gì đây? Giữ cháu, đưa đón đi học thì đúng là giúp ông bà bận rộn thật, nhưng xã hội bây giờ lại không khuyến khích kiểu “nghỉ hưu để trông cháu” nữa. Ai nấy đều bảo: ông bà cần sống cho mình, chứ không phải làm bảo mẫu không công. Thế là nhiều ông bà hiện đại rủ nhau vào các câu lạc bộ: CLB thơ (nhiều người khi về già bỗng “nảy mầm thi sĩ”), CLB khiêu vũ, CLB dưỡng sinh… nói chung là tìm cách lấp thời gian bằng những niềm vui lành mạnh. Còn Mr. Old Man – kiểu người nhiều năng lượng mà tiêu hoài chẳng hết thời gian. Sáng tắm biển, ăn sáng rồi đạp xe ra phố cà phê. Nửa buổi về nhà check mail, trả lời mấy câu hỏi chuyên môn. Trưa vừa ngủ trưa vừa nghe drama Tàu cho dễ vào giấc. Tỉnh dậy thì tranh thủ soạn một Q&A về thanh toán quốc tế để mai chia sẻ lên website, Facebook và LinkedIn. Chiều lại lên xe đạp vòng quanh chục cây số cho đỡ cuồng chân. Tối xem TV, lướt mấy kênh đăng ký, xem tin tức, rồi đúng 11 giờ là lên giường, bật tiếp drama Tàu – nghe hồi là ngủ luôn. Ngày nào cũng vậy, chỉ khác nhau tí xíu về thứ tự công việc. Đúng là “tỷ phú thời gian”, tiêu kiểu gì cũng không hết được! Mr. Old Man thì còn may, tiêu không hết mà vẫn thấy vui. Không biết các cụ khác thì sao hè? ⸻