Home Mr Old Man Articles Ngày Nhà giáo — mỗi nước một ngày

Ngày Nhà giáo — mỗi nước một ngày

8 min read
0
0
0

Hôm qua Mr. Old Man định nín chơi Facebook một ngày xem sao. Nhưng chưa tới chiều, mấy ngón tay lại ngứa ngáy, cứ lướt lướt Facebook. Rồi dừng lại ở cái tút của ông Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chúc mừng Ngày Nhà giáo.

Lawrence Wong gửi lời cảm ơn đến các nhà giáo vì sự tận tâm, kiên nhẫn và năng lượng họ dành cho học sinh mỗi ngày, đồng thời chúc thầy cô và học trò có một kỳ nghỉ thật vui, có thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho chặng đường cuối năm học.

Tưởng Lawrence Wong chúc mừng sớm. Hóa ra không phải vậy.

Ngày Nhà giáo Singapore là 1/9, chứ không phải 20/11 như ở Việt Nam.

Tìm hiểu thêm mới biết: không phải nước nào cũng có Ngày Nhà giáo, mà nước nào có thì cũng… mỗi nước chọn một ngày.

Ông bạn hàng xóm Trung Quốc chọn 10/9.

Hàn Quốc là 15/5.

Mỹ thì hơi… phức tạp: thứ Ba của tuần đầu tiên trong tháng 5.

Còn Anh thì cùng ngày với World Teachers’ Day — 5/10.

Mỗi nước một ngày. Cũng vui!

Nhưng Mr. Old Man lại thắc mắc:

Đã có sẵn ngày 5/10 là World Teachers’ Day rồi, sao không “chốt đơn” luôn ngày ấy cho cả thế giới?

Nếu thống nhất được thì đến 5/10 chắc Facebook toàn cầu sẽ ngập tràn hình ảnh và những lời chúc Happy Teachers’ Day.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Mr. Old Man để ý chuyện này cũng vì hơn 40 năm trước mình từng là một thầy giáo tiếng Anh ở một trường cao đẳng sư phạm.

Thời ấy, thầy và trò đều khó khăn. Nhưng cứ đến 20/11, không khí trong trường lại rất vui: văn nghệ, giao lưu, gala… Và Mr. Old Man thường là “chủ xị” những gala ấy.

Không chắc hồi đó mình dạy tiếng Anh có giỏi không, nhưng khoản tổ chức gala thì hình như lại… có chút năng khiếu.

Hơn 40 năm trôi qua.

Thầy đã già, còn trò ngày xưa thì có người cũng chẳng còn trẻ nữa.

Nhưng cứ đến 20/11, vẫn có những học trò cũ gửi lời chúc.

Và điều Mr. Old Man thích nhất không chỉ là những lời chúc, mà là các em vẫn nhớ những vở kịch tiếng Anh ngày xưa thầy từng tập cho sinh viên.

Có em còn làm Mr. Old Man phải… lục lại trí nhớ:

“Em là Desdemona — nữ chính trong trích đoạn Othello đấy thầy ơi!”

He he… Hơn 40 năm rồi mà học trò còn nhớ mình đóng vai gì. Còn thầy thì phải nhờ học trò nhắc mới nhớ!

Hóa ra, làm thầy đôi khi không cần biết mình đã để lại cho học trò bao nhiêu kiến thức.

Chỉ cần sau hơn 40 năm, vẫn có người nhớ đến mình vào một ngày 20/11… thế là đủ vui rồi.

He he…

Singapore 1/9, Việt Nam 20/11, thế giới 5/10.

Còn Mr. Old Man thì nghĩ rằng, thỉnh thoảng nhận được một lời hỏi thăm sức khỏe từ học trò cũ, vậy cũng có thể xem như một lời chúc Happy Teachers’ Day rồi.

Vui và cảm động lắm!

__ Mr. Old Man

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

“Survey Agent” vs. “Claim Settling Agent” — Is It a Discrepancy?

  Introduction In documentary credit examination, a small difference in wording can s…