Mr. Old Man cưới nàng Windspeed Long Rider đã hai năm nhưng số lần tay trong tay cùng nàng chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay, đó là một lần đi trăng mật ở Huế, một lần trốn Tết ở Tây Giang, một lần đổ đèo Hải Vân (Mr. Old Man té gãy bốn chiếc xương sườn còn nàng vẫn bình an vô sự) và một lần nữa chính là ngày hôm nay đi Đông Giang.

Có một sự trùng hợp thú vị, mặc dù không định trước, là cả hai lần đi Huế và Đông Giang đều có sự tham gia của phượt thủ Khánh Huỳnh và cũng chính vào ngày 7/1.

Bù cho những ngày mưa tầm tã, hôm nay Đông Giang trời nắng đẹp nhưng vẫn như mọi khi những con dốc ngán ngại đã khiến Mr. Old Man sật sừ muốn khóc.

Strava ghi lại hôm nay nàng Windspeed Long Rider đã cùng với Mr. Old Man rong ruỗi hơn 6 tiếng đồng hồ trên quảng đường đèo dốc dài 93,8 km với tổng độ cao đạt được 994 m và tiêu thụ 1.934 calories.
