Articles Lifestyle Mr Old Man Mê tín là… mê tín dị đoan By Mr Old Man Posted on 5 hours ago 4 min read 0 0 14 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Tối hôm qua, Mr. Old Man vẫn trung thành với “chiến thuật mê tín” quen thuộc – thứ đã mang lại ba trận thắng liên tiếp trước Jordan, Saudi Arabia và UAE: chỉ xem hiệp 1, tắt TV, lên giường, canh khoảng 1–2 giờ sáng lén lén mở điện thoại vào VNExpress xem kết quả, rồi đọc những bình luận khen Việt Nam ngút trời cho dễ ngủ. Nhưng thú thật, mới xem hết hiệp 1 trận gặp Trung Quốc là Mr. Old Man đã bắt đầu nghi ngờ: “Ủa, coi bộ chiến thuật mê tín của mình… hết linh rồi hay sao ta?” Trung Quốc đá không hề tệ như mấy chuyên gia chê bai trước đó, kiểu “chỉ trông chờ vào thủ môn Li Hao”. Không hề nhé. Đá rát, đá nhanh, đá như lên đồng. Kiểu này, Trung Quốc chẳng cần bùa hộ mệnh “Li Hao” gì hết; nếu sang hiệp 2 HLV Kim không có bài mới thì coi như toang. Thế là khỏi cần đợi tới 1–2 giờ sáng. Khi trận đấu vừa kết thúc, Mr. Old Man còn đang lướt điện thoại thì Google đã hiện thông báo lạnh lùng: AFC U-23 Championship Vietnam – China: 0–3 Ừ thì… mê tín là mê tín dị đoan đúng thiệt. Chẳng có phép màu nào cả Từ nay, Mr. Old Man xin chính thức giải nghệ chiến thuật mê tín khi xem bóng đá: Hay thì xem hết. Dở thì tắt TV cho khỏe người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Lứa U23 Việt Nam bây giờ đá tốt hơn xưa nhiều. Vào tới tứ kết là đáng khen rồi. Bóng đá là vậy. Xem cho vui, đừng mê tín quá… kẻo đau tim ___ Mr. Old Man, at Traditional Café