Sáng thứ bảy đạp xe đi Quế Sơn để mục sở thị chợ heo Bà Rén và nghề bồng heo ở đây nhưng đến nơi chỉ thấy một ngôi chợ vắng tanh, không một bóng người. Hỏi ra mới biết chợ heo Bà Rén không hoạt động vào ngày rằm và mùng một hàng tháng.
Plan A không thành thì chuyển sang Plan B là quay trở lại Gò Nổi chụp vài tấm ảnh, ghé Cầu Mống ăn bún xương, rồi đi Hội An nhâm nhi cà phê bên sông Hoài, quay ra Sơn Trà leo dốc Thỏ trước khi về đến nhà đủ 100 km có lẻ.
Lỡ phiên chợ heo Bà Rén hóa ra lại hay.
Weekend tuần tới sẽ trở lại chợ heo Bà Rén và nhất định sẽ mang về những tấm ảnh đẹp và câu chuyện thú vị về những người làm nghề bồng heo ở đây.