Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man LẠI TRỞ LẠI GÒ NỔI By Mr Old Man Posted on February 15, 2020 9 min read 0 0 3,447 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Chỉ hơn một tháng mà Mr. Old Man cùng với một vài người bạn đã trở lại Gò Nổi đến ba lần. Lần này định đi thẳng tới “thảo nguyên bò” Điện Quang nhưng trời hôm nay thật lạ, bảy giờ sáng mà sương mù giăng kín nên mấy anh em hết nấn ná ở quán Bảy Lép điểm tâm bún xương lại cà rà quán cà phê thôn Hà An đợi sương tan. Lần này đi cũng chủ định viếng mộ và ghé thăm nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu vì lần trước đi ngang qua mà không dừng lại thấy có lỗi quá. Trước cổng Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu Theo sử sách ghi lại, Hoàng Diệu (1829 – 1882) người làng Xuân Đài, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam đỗ Phó bảng kỳ thi Đình năm Tự Đức thứ 6 (1853) và được bổ làm quan ở Bình Định, Thanh Hóa, Bắc Giang… nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực, hết lòng vì nước vì dân và từng lập nhiều công trạng. Năm 1880 Hoàng Diệu được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hà Ninh. Ngày 25/4/1882 trong trận quyết chiến với quân Pháp bảo vệ thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu thất thủ đành thắt cổ tự tử để giữ tròn khí tiết. Giới thiệu với anh em đôi điều về Tổng đốc Hoàng Diệu Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu được xây dựng trên khuôn viên rộng 800 m2, phía trước là cánh đồng.Từ cổng vào có tượng bán thân của ông đúc bằng đồng nặng 300kg, hai khẩu thần công theo mẫu thời vua Tự Đức để tưởng nhớ lại trận quyết chiến bảo vệ thành Hà Nội, bia đá nặng 2 tấn khắc văn bia nói về tiểu sử và công lao, sự hi sinh của ông. Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu nằm giữa cánh đồng làng Xuân Đài cách nhà tưởng niệm không xa, hai bên con đường đi ngang qua mộ ông là ruộng lúa và những bãi bắp xanh mướt. Nhà tưởng niệm Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu Trước mộ Tổng đốc Hoàng Diệu Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu là di tích lịch sử cấp quốc gia Google tìm hiểu vê Tổng đốc Hoàng Diệu Sau khi viếng thăm, mấy anh em chụp một vài tấm ảnh trước nhà lưu niệm và mộ Tổng đốc Hoàng Diệu rồi đạp xe theo lối mòn ra thảo nguyên nơi có hàng trăm chú bò được chăn thả trên bãi bồi ven sông Thu Bồn. Thời tiết hôm nay thật khó chịu mới sương giăng đầy bỗng nắng gắt đến nỗi những người chăn bò tất tả lùa bò vào chuồng cho mát. Định khám phá kỳ hết bãi bồi ven sông nhưng nắng quá đành quay lại đạp xe ra bến ông Đốc qua sông Thu Bồn sáng Đại Hòa, Đại Lộc rồi về Đà Nẵng. Bà lái đò nhận ra người quen cũ nên rất xởi lởi, mấy cô công nhân nhà máy chế biến thủy sản bên Điện Quang qua sông về nhà ở Điện Hồng nói cười rôm rả khi được quay phim, có cô còn gỡ khăn che mặt vẫy tay cười thật tươi. Bà lái đó bến ông Đốc (72 tuổi) Cô công nhân đi đò Qua sông http://mroldman.net/wp-content/uploads/2020/02/video-1581768292-1.mp4 Hôm nay cố gắng kiếm đủ 100 km hoàn thành Gran Fondo tháng 2 nhưng trời nắng quá đành dừng ở km 90.
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?