Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man GIAN NAN TRỞ LẠI CỬA KHẺM By Mr Old Man Posted on January 11, 2020 10 min read 0 0 3,873 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay trở lại cung đường ra Cửa Khẻm cùng với một người bạn, dự định sẽ khám phá một lối rẽ hoang vắng mà theo dự đoán của Mr. Old Man là sẽ dẫn xuống bãi biển của một ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài nằm dưới chân đèo Hải Vân, đó là làng Hòa Vân, trước đây vốn là nơi cư trú của những người bị bệnh phong. 5 năm trước khi xảy ra vụ tranh chấp lùm xùm giữa Huế và Đà Nẵng liên quan đến Dự án khu nghỉ dưỡng World Shine Resort Complex ở mũi Cửa Khẻm nằm giữa địa giới hành chính của Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Mr. Old Man đã một mình đạp xe leo đèo Hải Vân rồi lần theo con đường rừng lởm chởm đá phía nam Hải Vân để ra Cửa Khẻm nhưng cuối cùng thất bại vì không tìm được lối ra. Về nhà tra Google Map mới biết cái dự án ồn ào kia mới chỉ được vẽ trên giấy dựa theo bản đồ không ảnh. 5 năm qua Mr. Old Man đã nhiều lần đưa một vài người bạn trở con đường xuyên rừng Nam Hải Vân để khám phá cung đường, theo Mr. Old Man, Hội xe đạp Thể thao Đà Nẵng cần đưa vào lộ trình đường đua MTB chinh phục Thiên hạ đệ nhất hùng quan thì mới thách thức và hấp dẫn hơn. Sáng nay trở lại cung đường này cùng với một người bạn, dự định sẽ khám phá một lối rẽ hoang vắng mà theo dự đoán của Mr. Old Man là sẽ dẫn xuống bãi biển của một ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài nằm dưới chân đèo Hải Vân, đó là làng Hòa Vân, trước đây vốn là nơi cư trú của những người bị bệnh phong. Một hành trình quá gian nan bởi sau khi đạp xe leo đến cua tay áo huyền thoại Nam Hải Vân, hai anh em bắt đầu dắt bộ qua cung đường đá lởm chởm dài chừng 3 km rồi rẽ phải đi vào con đường mòn được cho rằng sẽ dẫn xuống bãi biển làng Hòa Vân cũng gồ ghề không kém. Có chút chột dạ vì con đường hoang vắng, quanh có và chỉ đi xuống dốc, không biết bao xa. Hai anh em cứ thế đi lầm lũi cho đến khi nghe tiếng chó sủa, rồi có một người từ trong rừng bước ra đột ngột. Anh chàng này tên Thành, nhà ở Đà Nẵng, lên đây một mình lập trại chăn nuôi bò đã nhiều năm. Hỏi đường xuống bãi biển làng Hòa Vân, anh nói cũng gần tới rồi nhưng đi đến đó không có đường, phải rúc rừng rất dễ bị lạc, không nên đi. Quay lại thôi. Lại cuốc bộ lên dốc hơn 2km, Mr. Old Man mệt đứt hơi, hoa mắt phải dừng lại vài lần để thở. Khi ra tới ngã ba, có 2 lối để trở lại đỉnh đèo Hải Vân: một là cuốc bộ lên dốc 3 km nữa và hai là đạp xe theo con đường nhựa Bãi Chuối dài 6 km với độ dốc không kém đèo Hải Vân. Ngán cuốc bộ, Mr. Old Man chọn đạp xe và thật may là đã lựa chọn đúng. LAST BUT NOT LEAST http://mroldman.net/wp-content/uploads/2020/01/Cửa-Khẻm.mp4 . Phượt xe đạp khám phá phải có vài tấm ảnh đẹp để ghi dấu chân qua nhưng hôm nay không có nhiều tấm ảnh đẹp một phần vì mệt quá, lười chụp ảnh và một phần trời cứ mù mù, mưa cứ bay bay mãi đến khi quay lại lên gần đến đỉnh Hải Vân mới có chút nắng.
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?