Articles Lifestyle Mr Old Man EVERYDAY FOR BREAKFAST I WANNA EAT MÌ QUẢNG By Mr Old Man Posted on October 5, 2024 12 min read 0 0 494 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr MỖI NGÀY VÀO BỮA SÁNG TÔI ĐỀU MUỐN ĂN MÌ QUẢNG Đó là một đoạn điệp khúc trong bản pop rap vui nhộn “The Mì Quảng Song”. Bài hát và video do Jake Schofield, Ashlin Aronin và Phan Ngọc Hảo thực hiện tại Đà Nẵng cách đây 10 năm để ca ngợi sức hấp dẫn của món mì xứ Quảng. Lời bản rap The Mì Quảng Song hầu hết bằng tiếng Anh nhưng cũng chen những đoạn rap bằng tiếng Việt. Lời bài hát cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt rất hình tượng và gần gủi, hình ảnh vi nhôn, nhịp điệu bài hát rộn ràng khiến người xem như muốn nhún nhảy cùng với Jake Schofield, Ashlin Aronin và các bạn của họ. Ngay từ khi mới tung lên Youtube, video đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và hàng trăm lượt bình luận của người xem nước ngoài và trong nước, đặt biệt là các bạn trẻ miền Trung. Bạn Thao Pham nhận xét: “ Không chỉ lời bài hát mà cả cảnh quay cũng tuyệt vời.Nó làm tôi nhớ nhà và nhớ mùa hè ở quê nhà (Đà Nẵng). Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều nơi bán Mì Quảng nhưng không nơi nào phục vụ Mì Quảng mà tôi muốn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm và tải video này lên. Tôi thực sự thích clip này”. Ryan Hayes Ford có tên tiếng Việt là Duy Hùng (*) đã bình luận: “Điều này hoàn toàn là cuồng loạn. Có rất nhiều sự sáng tạo trong âm nhạc, lời bài hát và các cảnh của video!”. Swooper Dan thì viết: “Thật tuyệt vời, tôi vừa nghe bài này khi đang ăn mì Quảng ở Đà Nẵng và nó mang lại nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt tôi. Bạn là huyền thoại vì đã tạo ra kiệt tác này” Lời bản rap nghe rất nghe bắt tai: “Let me get một tô mì quảng yo/And extra quail egg to make me strong yo/And no girls around so let that/Nước mắm flows ow/The way she put them on that rau/Every damm day Always got me saying wow/But cô ơi/Why you scrimpin’ on my shrim/Not to be complainin’/But these noodles lookin’ limp/And what ‘bout this meat man/Is that pork or chimp?/But I eat it every damm day/Way too delicious for big j to stay away/Everyone know that mi quang is the bomb/That’s why I eat it all damm day long/Super magic flavor only 15 đồng/How many foods got their own damm song? Huh?” (Cho một tô mì quảng đi cô/Và thêm cái trứng cút bổ ngon dzô/Quanh đây không có cô gái nào nên cứ vậy đi/Chan nước mắm oh/Chan lên rau đó/Mỗi ngày chết tiệt/Luôn khiến tôi phải thốt lên wow/Nhưng cô ơi/Sao cô lại keo kiệt cho ít tôm thế/Không phải phàn nàn đâu/Nhưng những sợi mì này trông mềm quá/Còn “gã thịt” này nữaThịt heo hay thứ chi chi?/Nhưng chết tiệt vì ngày nào tôi cũng xơi mì Quảng/Quá ngon làm sao nhịn được đây/Ai cũng biết rằng mì quảng là quả bom/Đó là lý do chết tiệt suốt ngày tôi ăn mì Quảng/Hương vị siêu kỳ diệu chỉ 15 ngàn đồng/Có bao nhiêu món ăn có bài hát ngợi ca? Hử?) https://youtu.be/9vTUnLZgGgc?si=241q32f5vm5wazUA … 10 năm trước nghe bài này đã thích vì giống như các bạn Jake Schofield, Ashlin Aronin và Phan Ngọc Hảo, mỗi ngày vào bữa sáng Mr. Old Man đều muốn ăn mì Quảng. Bản rap như một lời tiên tri rằng mì Quảng, món ngon khó cưỡng, một ngày nào đó sẽ lên ngôi. Mới đây Bộ VHTTDL đã công nhận là mì Quảng (**) là Di sản Phi vật thể Quốc gia}. Nhân cơ hội này, Mr. Old Man mời các bạn mê mì Quảng nghe bài này nhé (nghe khi đang ăn mì Quảng càng thích). Mr. Old Man, 10/2024 — (*) Ryan Hayes Ford (Ryan Duy Hùng) là người Mỹ sống ở Việt Nam. Ryan Duy Hùng hiểu biết sâu sắc văn hóa và âm nhạc Việt Nam, Anh nói tiếng Việt giỏi như người Việt và hát nhạc Việt (pop, R&B, ballad và rap) hay không kém Kyo York. Mr. Old Man từng có cơ hội cùng làm giám khảo với Ryan Duy Hùng tại một cuộc bảo vệ dự án của các bạn sinh viên Sunderland University Da Nang. (**) đầy đủ là Nghề chế biến mì Quảng
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?