Home Mr Old Man Articles Đi xem phim Mỹ Tâm

Đi xem phim Mỹ Tâm

5 min read
0
0
52

Đặt cái tiêu đề vậy coi bộ hơi… thiệt thòi cho Mai Tài Phến. Bởi người ta mới là đạo diễn, còn Mỹ Tâm chỉ đóng vai nhà sản xuất của bộ phim “Tài”.

Nhưng Mr. Old Man đoán chắc nhiều bạn trẻ đi xem phim này cũng vì… Mỹ Tâm. Một phần vì là fan của cô ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng, phần khác vì tò mò muốn xem cặp đôi kín tiếng này khi làm phim chung sẽ ra sao.

Thiệt tình, trước khi bước vào rạp, Mr. Old Man cũng hơi… sai sai. Không phải chê, nhưng cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều về bộ phim của cặp đôi này.

Vậy mà thực tế trong rạp lại khác.

“Tài” không phải là một bộ phim quá hay, nhưng xem được – mà đôi khi vậy là đủ. Phim không ồn ào thoại dồn dập như “Thỏ ơi” của Trấn Thành, cũng không ngập nước mắt như “Nhà Ba tôi một phòng” của Trường Giang. Nhịp phim khá vừa phải, coi không mệt đầu.

Dàn diễn viên nhìn chung đều tròn vai, kể cả Mỹ Tâm. Còn Mai Tài Phến thì có vài phân đoạn diễn bằng… ánh mắt và nội tâm khá ổn, không cần phải gào khóc hay nói nhiều.

Kịch bản không mới toanh, nhưng được xây dựng khá logic. Các tình tiết diễn ra “vừa nhê”, chứ không bị overdose cảm xúc như vài phim gần đây.
Thêm điểm cộng: phim quay khá đẹp.

Tóm lại, hóa ra cặp đôi Mỹ Tâm – Mai Tài Phến làm phim coi được thiệt.

Ai thích phim tình cảm thì xem ổn. Ai thích vài cảnh hành động nhẹ nhàng thì cũng có chút mãn nhãn.

Ngày 8/3, mấy anh trai đưa bạn gái đi xem chắc không thất vọng.
Mấy ông bố đưa cả nhà đi xem cũng hợp.

Như Mr. Old Man trưa nay: xem phim xong kéo cả nhà đi ăn trưa luôn – coi như hiệp 1.
Hiệp 2 ngày mai tính tiếp.

Mr. Old Man, 7.3.2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

On Approval Basis – When the Decision Is Left to the Issuing Bank

In day-to-day LC work, not every presentation arrives with confidence and clean lines. Som…