Articles Lifestyle Mr Old Man Payment Q&A Đằng sau những câu trả lời ✍️ By Mr Old Man Posted on 6 seconds ago 12 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Có một điều Mr. Old Man muốn thú thật với bạn đọc. Có những hôm mở email ra, thấy một bạn gửi một lúc… 5 câu hỏi dài thượt. Đọc xong, Mr. Old Man chỉ muốn đứng dậy pha một ly cà phê rồi mới mở lại. Có bạn hỏi một câu. Có bạn hỏi ba câu. Có bạn hỏi xong, vài phút sau lại nảy ra thêm mấy câu nữa. Bạn đọc thường chỉ mất vài phút để viết một email hỏi. Nhưng nhiều khi Mr. Old Man phải mất cả tiếng để đọc tài liệu, tra cứu rồi mới dám trả lời. Thú thật, đôi lúc cũng thấy hơi… bị tra tấn bằng một loạt câu hỏi. Nhưng rồi lại nghĩ, ngày xưa mình cũng từng đi hỏi người khác mà. Thế là lại mở UCP 600, lật ISBP, đọc ICC Opinion rồi cặm cụi gõ câu trả lời. Một phần vì đã lỡ “cam kết ngầm” với bạn đọc rằng mọi câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ. Lỡ hứa rồi… đâu nỡ thất hứa. Dạo này, bạn đọc trong nước hỏi ít hơn trước. Không phải vì nghề Trade Finance bớt phức tạp. Một phần vì nhiều ngân hàng đã tập trung xử lý TTQT và TTTM tại Head Office hoặc các Trade Finance Centres. Nhiều bạn được đào tạo bài bản, nhiều người còn có cả CDCS nên giỏi hơn thế hệ của Mr. Old Man ngày trước rất nhiều. Một phần nữa, có lẽ vì website của Mr. Old Man giờ đã có sẵn câu trả lời cho hầu hết những tình huống thường gặp. Nói vậy thôi, chứ mỗi tháng vẫn có hơn 3.000 bạn đọc từ Việt Nam truy cập website. Nhưng số lượt xem lại lên tới hơn 40.000. Có lẽ nhiều bạn đã tìm thấy câu trả lời trước cả khi phải gửi email. Đó mới là điều đáng mừng nhất. Nếu một ngày nào đó bạn nhắn: “Em tìm thấy câu trả lời trên mroldman.net rồi!” thì xin chúc mừng. Website của Mr. Old Man vừa hoàn thành nhiệm vụ của nó. Còn Mr. Old Man thì có thêm… năm phút để đi uống cà phê. ☕ Dạo này, phần lớn câu hỏi lại đến từ bạn đọc nước ngoài. Mỗi khi thấy email từ Brazil, Ấn Độ, Pakistan, Nigeria, Singapore, Hong Kong hay nhiều nơi khác trên thế giới, Mr. Old Man lại thấy vui. Có người ở cách mình nửa vòng trái đất mà vẫn tin tưởng gửi câu hỏi. Mr. Old Man cũng rất vui khi nhiều bài Q&A chia sẻ trên LinkedIn được các chuyên gia trong lĩnh vực Trade Finance đánh giá cao. Không ít người còn tiếp tục đặt thêm những câu hỏi “khó nhằn”. Mỗi lần như vậy, Mr. Old Man lại có cơ hội suy nghĩ, tra cứu và học thêm. Đó mới là điều thú vị! Nhưng đừng tưởng Mr. Old Man là… Mr. Biết Tuốt. Không ít câu hỏi khiến Mr. Old Man cũng phải đọc lại UCP 600, lật ISBP, tham khảo ICC Opinion hoặc tìm thêm tài liệu để có một câu trả lời thỏa đáng. Có những tình huống mà suốt gần 30 năm làm nghề cũng chưa từng gặp. Chính những câu hỏi ấy lại buộc Mr. Old Man phải học thêm. Nghĩ kỹ thì cũng hay. Bạn đọc hỏi để học. Mr. Old Man trả lời… cũng để học. Biết đâu, một câu hỏi của bạn hôm nay sẽ giúp rất nhiều người khác khi được đưa lên website. Và biết đâu… …nó cũng giúp chính Mr. Old Man học thêm một điều mới. Nhân dịp này, Mr. Old Man xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc trong và ngoài nước. Nếu không có những câu hỏi của các bạn suốt bao năm qua, có lẽ sẽ không có website www.mroldman.net như hôm nay. Và nếu có, chắc cũng không thể trở thành một kho tư liệu phong phú và hữu ích như hôm nay. Cảm ơn các bạn đã hỏi. Cảm ơn các bạn đã đọc. Và trên hết, cảm ơn các bạn đã cho Mr. Old Man cơ hội được học thêm mỗi ngày. ___ Mr. Old Man