Articles Discovery on the cycling road Mr Old Man Chuyện chữ nghĩa… và một câu hỏi trớt quớt By Mr Old Man Posted on 8 seconds ago 3 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Có người đứng trước bãi biển này khá lâu. Nhìn nắng, nhìn cát, nhìn biển… rồi gật gù: “Đẹp thiệt.” Xong quay sang hỏi một câu trớt quớt: “Chụp ở mô ri?” Trong khi ngay trước mặt là cả một hàng chữ đỏ chói: Da Nang Beach. Nhưng mà cũng không trách được. Vì cái “chữ” đó, nói cho công bằng, đâu có chịu làm chữ cho đàng hoàng. Nó không theo font nào tử tế. Mỗi ký tự một kiểu, nghiêng ngả như mấy cánh buồm gặp gió, đứng xa thì đoán, đứng gần thì ngẫm, có khi đọc xong rồi… vẫn chưa chắc mình đọc đúng. Có người khen hay. Có người chê khó hiểu. Có người bảo… xấu. Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi đó mới là cái hay. Vì một tấm bảng mà ai đi ngang cũng đọc ngay, rồi quên ngay… thì bình thường quá. Còn cái kiểu khiến người ta phải dừng lại, nhíu mày một chút, bàn ra một câu, bàn vô một câu, rồi “à” lên khi nhận ra: Da Nang Beach… Thì tự nhiên nó làm được một việc khác: khiến người ta nhớ. Mà đã nhớ, thì coi như Đà Nẵng… ghi điểm rồi __ Mr. Old Man