Home Mr Old Man Articles Chơi Facebook kiểu này… chắc cũng hơi “khùng” thiệt

Chơi Facebook kiểu này… chắc cũng hơi “khùng” thiệt

6 min read
0
0
7

Ngày cuối tháng Một năm 2026, Mr. Old Man tò mò vào Facebook, bấm thử mục Content Library để xem thống kê. Một thoáng giật mình vì tưởng nhìn nhầm: chỉ mới tháng đầu tiên của năm mà Mr. Old Man đã “sản xuất” tới 55 bài, bài nào cũng ngốn kha khá công sức lẫn… chất xám.

Có một điều thú vị là kỳ này Mr. Old Man biết cân bằng chủ đề để Facebook bớt khô khan: cứ một hay hai bài viết và Q&A bằng tiếng Anh về nghiệp vụ TTQT – TTTM vốn “khó nhai”, lại chen một bài viết “tào lao bí đao” đọc cho vui, mà không ngờ lại được đón nhận nhiệt tình hơn hẳn.

Thú vị hơn nữa, các bài viết của Mr. Old Man thường không nhận được nhiều LIKE, nhưng lướt qua phần thống kê viewersviews mới biết: hầu hết followers của Mr. Old Man là những bạn đọc thầm lặng. Thống kê cho thấy:

  • Các bài chuyên môn tiếng Anh tuy “khó nhai” nhưng trung bình có hơn 250 người xem và trên 500 lượt xem/bài.
  • Còn mấy bài “tào lao” bằng tiếng Việt thì… vượt xa.

Ví dụ như bài “Chuyện tín dụng thời bao cấp”, tính đến 19:45 – 31.01.2026, đã có tới 4.800 người ghé thăm với 8.420 lượt xem. Con số này mà đem so với mấy bài “hàn lâm” thì đúng là… một trời một vực.

Hóa ra, viết cho vui lại dễ chạm hơn viết cho “chuẩn mực”. Mà nghĩ cũng phải: những vấn đề học thuật đôi khi chính người viết đọc lại còn thấy… ngán, huống chi là người lướt Facebook sau giờ cơm tối.

Đầu năm “đề-pa” được vậy là vui rồi. Chỉ mong Mr. Old Man vẫn còn đủ hứng, đủ khỏe để mỗi ngày “sản xuất” một, hai “tác phẩm” – vừa giết thời gian, vừa mang lại cho người đọc chút gì đó vui vui – mỗi ngày một liều: không nở bề ngang thì cũng nở bề dọc

Nói đùa chứ, nếu một ngày nào đó Facebook có giải thưởng “cống hiến” dành cho những Facebookers vừa chăm viết, vừa viết cho ra hồn, thì biết đâu Mr. Old Man cũng mạnh dạn nộp đơn để… anh Mark duyệt cho một tấm chứng nhận. Treo trang trọng ở phòng khách, có khi cũng “khè” được không ít người đây!

Chơi Facebook kiểu này… chắc cũng hơi “khùng” thiệt

____

Mr. Old Man 
At Traditional Café

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

 My Superstition “Saved” Alcaraz from Zverev (!?)

Watching the semifinal between Carlos Alcaraz and Alexander Zverev, I was literally… getti…