Sáng Chủ Nhật cuối cùng của năm Canh Tý Mr. Old Man thực hiện một century ride đạp xe từ Đà Nẵng đi Hội An về chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà và hoàn thành đúng 100 km sau khi tới Red Beach và quay về nhà.
Đến Hội An trước 6 giờ sáng, sương mù giăng mắc khắp nơi và những con thuyền đang còn say ngủ trên sông Hoài, Mr. Old Man bất ngờ phát hiện một con quái vật hình thù gớm ghiếc đang ẩn mình dưới gầm chùa Cầu.
Tin không? Sông Hoài đang nước ròng, đoạn chảy qua gầm chùa Cầu trơ cả đáy nên dù lẫn trốn rất kín, quái vật vẫn để lộ cả thân mình và bị Mr. Old Man tóm gọn trong ống kính.
Tìm hiểu về lịch sử Hội An mới biết đây chính là con thủy quái mà những người Nhật định cư ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17 gọi là Jishi Namazu hay Namazu, người Hoa gọi là Câu Long, còn người Việt gọi là con Cù.
Theo thần thoại Nhật Bản, thủy quái Namazu là con cá trê khổng lồ dài 700 dặm, đuôi nằm ở Aomori và đầu thì nằm ở Kyoto, đồng nghĩa với việc Nhật Bản nằm trên lưng thủy quái Namazu. Do vậy, mỗi khi Namazu ngóc đầu lên hay quẫy mình để di chuyển sẽ khiến Nhật Bản xảy ra động đất, sóng thần hay núi lửa phun trào. Mỗi lần như vậy, thần Kashima sẽ cưỡi lên lưng thủy quái Namazu và dùng tảng đá Kaname để chế ngự nó.
Những người Nhật định cư ở Hội An lúc bấy giờ thì cho rằng thủy quái Namazu có đầu ở Nhật Bản, đuôi nằm ở Ấn Độ, còn lưng thì vắt qua khe nước ở Hội An nên mỗi khi Namazu quẫy mình, Nhật Bản bị động đất, Hội An cũng bị rung chuyển, dân chúng không thể bình yên buôn bán làm ăn. Do vậy, để trấn yếm thủy quái Namazu, người Nhật đã tìm thầy phong thủy giỏi xem thế đất, thế sông và quyết định xây chiếc cầu bắt qua khe nước, đầu cầu phía tây đặt cặp tượng khỉ bằng đá, một đực một cái trên cái bệ thờ quay mặt vào nhau; đầu cầu phía đông đặt cặp tượng chó bằng đá, cũng là một cặp “thanh mai trúc mã”. Chùa Cầu được cho là một thanh đạo kiếm cắm xuống huyệt lưng thủy quái Namazu khiến nó không thể quẫy mình gây ra những trận động đất được nữa. Người Minh Hương thì xây một ngôi chùa nằm sát cây cầu để thờ Bắc Đế Chân Võ cũng với nhằm mục đích khống chế con Câu Long, mang lại sự yên ổn cho Hội An.
Qua mấy trăm năm vật đổi sao dời, Hội An bây giờ không còn là một thương cảng quốc tế sầm uất, người Nhật cũng không còn ở Hội An nhưng dấu tích của họ vẫn còn hiện hữu đây đó và chùa Cầu Hội An là một trong những di tích mang vẻ đẹp lịch sử với những bí ẩn tâm linh dường như vẫn là một thanh đạo kiếm tiếp tục trấn yểm thủy quái Namazu để giữ cho Hội An được bình yên mãi mãi và là điểm đến du lịch khám phá hấp dẫn nhất hành tinh.
ngọc linh nguyễn
November 16, 2021 at 12:53 am
quái vật bằng giấy ?
MỘT NĂM NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ĐẠP XE 2021 - Mr. Old Man
December 31, 2021 at 1:08 pm
[…] https://mroldman.net/bat-duoc-quai-vat-song-hoai/ […]