Home Mr Old Man Articles Ba ngày Tết, hai ông vua phòng vé và một ông già nhiều chuyện

Ba ngày Tết, hai ông vua phòng vé và một ông già nhiều chuyện

6 min read
0
0
80

Mùng Một Tết, Mr. Old Man đi xem “Thỏ ơi!” của Trấn Thành.
Mùng Ba Tết, lại đi xem “Nhà Ba tôi một phòng” của Trường Giang.

Hai phim. Hai màu sắc. Hai cách kể chuyện.

“Thỏ ơi!” kịch tính, dữ dội, đẩy cảm xúc lên cao, có lúc cao quá mức cần thiết. Có thể nhiều khán giả thích sự căng thẳng đó. Nhưng với Mr. Old Man, giá mà tiết chế lại một chút thì có khi dễ đồng cảm hơn.

Thú thật, khi xem phim, trong đầu Mr. Old Man vẫn thấy hình ảnh MC và ca sĩ quen mặt ngoài đời hơn là tin hoàn toàn vào nhân vật. Thành ra cảm xúc đôi lúc bị hụt đi một nhịp.

Còn “Nhà Ba tôi một phòng” thì khác.

Xem từ đầu đến cuối, mạch cảm xúc không bị ngắt quãng. Không thấy danh hài, không thấy người nổi tiếng – chỉ thấy những con người rất gần với đời thực.

Phim không đẩy bi kịch quá tay. Không cố làm người ta sốc. Chỉ kể một câu chuyện giản dị đến mức đôi lúc Mr. Old Man thấy… giống nhà mình đâu đó. Và chính cái sự “không gồng” ấy lại khiến phim chạm sâu hơn.

Lần đầu làm đạo diễn điện ảnh mà giữ được nhịp phim gọn gàng, tiết chế, biết dừng đúng lúc – vậy là đáng nể. Mr. Old Man ngầm phục Trường Giang ở chỗ: đã làm thì làm cho tử tế.

Doanh thu hơn trăm tỷ so với vài chục tỷ có thể nói lên sức hút phòng vé. Nhưng với riêng Mr. Old Man, con số đó không phản ánh hết cảm giác sau khi bước ra khỏi rạp.

Xem xong cả hai phim, có vài người bạn nhắn hỏi:
“Rốt cuộc nên coi phim nào?”

Mr. Old Man trả lời thiệt tình:
Rảnh thì cứ xem cả hai, vì mỗi phim hay theo một cách khác nhau.

Nhưng nếu chỉ chọn một, Mr. Old Man khuyên nên đi xem “Nhà Ba tôi một phòng”. Bộ phim ấy sẽ dẫn bạn qua đủ cung bậc cảm xúc: cười nhẹ nhàng, rưng rưng lúc nào không hay, rồi bước ra khỏi rạp thấy lòng dịu xuống một chút.

Tết mà dành được thời gian ngồi trong rạp, cười một chút, nghĩ một chút – với Mr. Old Man, vậy là đủ rồi.


Mr. Old Man, Tết con Ngựa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

CAN THE ISSUING BANK REFUSE TO HONOUR THE CONFIRMING BANK IF IT FINDS DISCREPANCIES?

Executive Abstract This article examines whether an issuing bank may refuse to reimburse a…