Hồ Hòa Trung chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng về phía tây khoảng 22 -25 km tùy bạn chọn cung đường nào để đạp xe đến đó.
Sáng nay thay vì đi theo cung Nguyễn Tất Thành qua Golden Hills lên thôn Tân Ninh để đến mặt đập hồ Hòa Trung, mình cùng với ba người bạn đi theo cung đường Nguyễn Tất Thành ra QL 1A rẽ trái vào đường số 5 qua xã Hòa Sơn đến ngã ba giáo xứ Hòa Ninh rồi rẽ phải 4,5 km nữa để đến khu rừng phía sau hồ Hòa Trung. Đường bây giờ đã được tráng nhựa phẳng lì ngoại trừ nửa km cuối cùng là cung đường đất đá vắt ngang qua những vạt rừng keo vừa mới bị chặt phá để mở con đường mới đến bờ hồ. Nhưng không sao, hôm nay anh em đi hồ Hòa Trung cũng chỉ nhằm mục đích được cưỡi những “chiến mã” vượt qua cung đường đúng chất MTB.
Mặt trời vừa mới lên có chút nắng mình chụp vội một vài tấm ảnh và quay một vài đoạn video ngắn cảnh anh em đạp xe lên xuống con đường đất đỏ dẫn xuống lòng hồ.
.
Bây giờ là mùa hè nước khá cạn bắt đầu để lộ ra những bãi cỏ xanh biếc, có một nhóm thanh niên đi dã ngoại cắm trại qua đêm vừa mới thức dậy nhâm nhi cà phê đón ánh bình minh.
Mình đưa anh em ra chỗ mình ưa thích của mình để chụp ảnh. Cái cây cụt ngọn quen thuộc cách đây mấy tháng còn đứng dưới hồ nước bây giờ cách mép nước đến 10 m. Mặt nước ngoài kia vẫn trong xanh phản chiếu ảnh cả vạt rừng nhưng chắc độ một tháng nữa nước hồ sẽ cạn để lộ ra những bãi cỏ xanh như thảo nguyên đẹp lắm đây! Lúc đó có ai muốn cùng mình đạp xe lên đây đốt lửa trại nhâm nhi chút rượu với thịt nướng và đàn hát thâu đêm rồi ngủ vùi cho đến khi bình minh lên?
Mặt nước ngoài kia vẫn trong xanh phản chiếu ảnh cả vạt rừng nhưng chắc độ một tháng nữa nước hồ sẽ cạn để lộ ra những bãi cỏ xanh như thảo nguyên đẹp lắm đây! Lúc đó có ai muốn cùng mình đạp xe lên đây đốt lửa trại nhâm nhi chút rượu với thịt nướng và đàn hát thâu đêm rồi ngủ vùi cho đến khi bình minh lên?