Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man NHỚ NAM YÊN By Mr Old Man Posted on 6 seconds ago 6 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Nhiều năm trước, tuần nào Mr. Old Man cũng có một, hai lần đạp xe qua cung đường này. Đi nhiều đến mức, tuần nào không đi lại thấy nhớ. Hồi đó, cung đường về Nam Yên, qua các thôn Trường Định và An Định, là một trong những cung đường quyến rũ những người yêu thích đạp xe dã ngoại, tìm về miền quê yên bình. Từ con đường chạy dọc theo sườn đồi nhìn xuống, Trường Định, An Định và Nam Yên hợp thành một thung lũng hẹp, nằm lọt thỏm giữa một bên là dòng sông Cu Đê trong xanh, một bên là những đồi núi nhấp nhô. Buổi sáng, đạp xe theo con đường độc đạo len lỏi qua những rừng cây, những vuông tôm đang vào vụ, những ruộng lúa vừa gặt, những ruộng mía, bãi bắp mới trồng… thật sảng khoái! Cứ như thể ta đang bỏ lại sau lưng mọi ồn ào nơi phố thị để hòa mình vào thiên nhiên, hít hà mùi hoa rừng thơm nồng, mùi rơm rạ thân quen, mùi của miền quê thời thơ ấu… Nam Yên ngày ấy thanh bình, yên ả và đẹp đến ngỡ ngàng. Còn bây giờ… nghe nói Nam Yên đã mọc lên nhiều khu du lịch cắm trại, thu hút khách thập phương. Người dân địa phương cũng bắt đầu xây homestay, mở quán cà phê vườn… Mừng cho Hòa Bắc, mừng cho Nam Yên. Quê mình đẹp, có thêm người biết đến, người dân có thêm sinh kế, đó là điều nên vui. Nhưng chẳng hiểu sao, Mr. Old Man vẫn có chút bâng khuâng, lo một ngày nào đó Nam Yên sẽ không còn yên bình như chính cái tên của nó. Sợ một ngày trở lại, con đường xưa, cảnh cũ không còn. Và Nam Yên của ngày hôm qua chỉ còn là một miền ký ức… Có những nơi, khi xa rồi mới thấy nhớ. Nhưng điều khiến người ta day dứt nhất, có lẽ là một ngày quay trở lại mà không còn tìm thấy nơi mình từng thương nhớ. ___ Mr. Old Man