Home Mr Old Man Articles DOANH NHÂN – ĐÂU CHỈ MỖI ANH MẶC VESTON!

DOANH NHÂN – ĐÂU CHỈ MỖI ANH MẶC VESTON!

8 min read
0
0
0

Năm ngoái, Mr. Old Man từng chia sẻ một bài viết có tựa đề “Doanh nhân – đâu chỉ mỗi anh mặc veston”, để tôn vinh dàn “CEO thế giới ngầm” ngay trong con hẻm gần nhà: từ chị bán xôi, cô bán mì Quảng, bà bán bún bò, chị gái bán bánh bèo cho đến anh trai bán cà phê take away… Và rộng hơn nữa là hàng triệu người buôn gánh bán bưng trên khắp Việt Nam.

Nói thẳng ra, họ chính là những doanh nhân đích thực, chỉ thiếu mỗi cái… bảng hiệu đèn LED mà thôi!

Ảnh: Thanh Niên

Đừng nghĩ cứ phải khoác lên mình bộ veston phẳng phiu, ngồi văn phòng máy lạnh, ký hợp đồng tiền tỷ thì mới được gọi là doanh nhân.

Từ những người thức khuya dậy sớm, chuẩn bị nồi nước dùng trong con kiệt sâu hun hút, đến những cô chú đẩy xe hàng rong miệt mài trên phố, tất cả đều đang tự mình điều hành một “doanh nghiệp” theo cách riêng và xứng đáng được trân trọng.

Nếu các “big boss” của những tập đoàn lớn ngồi họp bàn chiến lược vĩ mô, xoay dòng vốn triệu đô, thì các “doanh nhân startup đường phố” cũng phải vận dụng hết công suất não bộ để tính toán từng đồng vốn, cân đo lời lỗ mỗi ngày. Chưa kể giá thịt, trứng, rau củ biến động còn nhanh hơn… sàn chứng khoán!

Quy mô kinh doanh có thể khác nhau, nhưng tinh thần “chiến đấu” thì chẳng thua kém ai:

  • Tự mình làm chủ.
  • Dám làm, dám chịu.
  • Luôn nuôi hi vọng vào một ngày mai  tốt đẹp hơn.

Vậy nên, lần tới nếu vô tình đi ngang một gánh hàng rong hay một quán nhỏ ven đường, bạn đừng chỉ nhìn thấy một người buôn bán nhỏ lẻ. Hãy thử nhìn họ như những “doanh nhân không bảng hiệu” – những người đang âm thầm giữ cho nhịp sống phố phường này luôn sôi động mỗi ngày.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Mr. Old Man xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả những ai đang làm kinh doanh:

Từ vị chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ đến cô bán tô mì Quảng mười lăm ngàn đồng.

Từ văn phòng hạng A lấp lánh kính đến chiếc thúng, chiếc mẹt mộc mạc bên vỉa hè.

Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, vững chí bền lòng, buôn may bán đắt và giữ mãi niềm tin rằng: Dù kinh doanh lớn hay nhỏ, mỗi người đều đang góp phần làm cho cuộc sống thêm tiện ích, phong phú và đáng sống hơn.

Suy cho cùng, làm doanh nhân đâu nhất thiết phải mặc veston. Có khi chỉ cần một đôi quang gánh, một chiếc xe đẩy, hay một nồi nước lèo nghi ngút khói… cũng đủ làm nên cả một sự nghiệp!

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

NHỚ THÁC CỐC TIÊN -NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG

Còn nhớ  một ngày đẹp trời vào tháng Tư năm 2021 Mr. Old Man cũng vài người bạn đã có chuy…