Articles Lifestyle Mr Old Man 70 TUỔI MỪNG THỌ ĐƯỢC GỌI BẰNG “CỤ”: VUI HAY… BUỒN? By Mr Old Man Posted on 8 seconds ago 9 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Chuyện là hôm nay Mr. Old Man gặp một người quen đã lâu không gặp. Chị ấy vẫn trẻ đẹp đến nỗi Mr. Old Man phải buột miệng khen: – Ồ, lâu ngày chị em mình mới gặp nhau. Chị vẫn trẻ đẹp như xưa! Bà chị cười toét miệng: – Chú mày khéo nịnh. Tháng trước chị vừa nhận chứng nhận mừng thọ 70 tuổi đó! Chị mở điện thoại cho Mr. Old Man xem hình tờ giấy chứng nhận rồi nói: “Mừng thọ cụ Nguyễn Thị Bích, thọ tuổi 70…” Rồi còn có hai câu chúc: “Tuổi cao ý chí càng cao Chúc Cụ trường thọ dồi dào sức xuân.” Ảnh lượm trên mạng Mr. Old Man hỏi: – Hôm đó chắc chị vui lắm!? Bà chị trả lời tỉnh bơ: – Vui cái con khỉ! Tổn thương thì có! – Sao vậy? – Chú mày mới vừa khen chị trẻ đẹp như xưa, mà họ dám gọi chị là “Cụ bà”, lại còn “thọ tuổi 70”. Không tức sao được! Mr. Old Man hỏi tiếp: – Chị treo cái chứng nhận đó ở chỗ trang trọng trên tường phòng khách chứ? Bà chị cười: – Đâu có! Chị bỏ trên nóc tủ bếp, cho chắc… không ai thấy! Nghe xong, Mr. Old Man mới nghĩ: 70 tuổi ngày nay, nhiều người vẫn còn khỏe mạnh, năng động, đi du lịch, chơi thể thao, làm việc, thậm chí còn… chưa chịu ngồi yên. Vậy mà vừa bước sang tuổi 70 đã được trang trọng gọi: “Cụ ông”, “Cụ bà”. Nghe cũng… hơi tổn thương thiệt! Hèn chi vào nhà nhiều người, chẳng thấy ai treo cái giấy mừng thọ 70 tuổi ở chỗ thật trang trọng. Có lẽ chuyện này cũng nên tế nhị một chút. Thay vì: “Mừng thọ cụ ông/cụ bà… 70 tuổi” có thể chỉ cần: “Chúc mừng Ông/Bà… tròn 70 tuổi.” Nghe vậy, có khi người nhận còn hãnh diện treo ngay giữa phòng khách, bên cạnh bằng khen! Còn chuyện gọi là “mừng thọ”, theo Mr. Old Man, cũng có thể cân nhắc cách dùng từ cho phù hợp với thời đại. 70 hay 75 tuổi chưa hẳn đã là cái mốc khiến người ta muốn được nhắc đi nhắc lại rằng mình đã “già”. Còn từ “Cụ” thì… để dành cho những người thật sự thích được gọi là “Cụ” có lẽ cũng chưa muộn. 80, 90 hay 100 tuổi rồi mà được con cháu kính trọng gọi: “Cụ ông”, “Cụ bà” thì nghe chắc cũng vui hơn nhiều. Mr. Old Man nghĩ, quan tâm đến người cao tuổi không chỉ là tặng quà, chúc thọ hay làm lễ mừng thọ. Đôi khi cũng cần để ý một chút đến cách gọi. Bởi vì: Tuổi có thể cao, nhưng tinh thần chưa chắc đã già. He he… Biết đâu một ngày đẹp trời, mấy “cụ” ở Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi đọc được bài này, thấy cũng có lý, rồi góp ý để cách gọi trong những dịp mừng thọ ngày càng… tế nhị và vui vẻ hơn. Chứ 70 tuổi mà vừa được chúc “dồi dào sức xuân”, vừa bị gọi là “Cụ” thì… nghe cũng hơi mâu thuẫn hè! ____ Mr. Old Man Ghi chú: Mr. Old Man lượm hình cái giấy mừng thọ trên mạng, chắc là mẫu quảng cáo của một cơ sở in ấn.