Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man ĐÀ NẴNG: CÒN ĐÂU ĐƯỜNG BÍCH HỌA? By Mr Old Man Posted on 1 hour ago 9 min read 0 0 2 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Có một thời, Đà Nẵng bỗng lạ hơn với những con đường, con hẻm bích họa được kỳ vọng sẽ trở thành những điểm đến thu hút khách du lịch, như hẻm bích họa 75 Nguyễn Văn Linh, hẻm bích họa Mân Thái, đường bích họa Hồ Nguyên Trừng, đường bích họa Yên Khê… Thế nhưng, theo thời gian, những con đường, con hẻm ấy ngày càng nhạt nhòa, thậm chí có nơi còn nhếch nhác hơn cả những con đường bình thường. Đường bích họa Hồ Nguyên Trừng 19/9/2026 Vì thấy Mr. Old Man có khá nhiều bài viết về những con đường bích họa Đà Nẵng, một bạn từ Hà Nội vào từng ngỏ ý nhờ Mr. Old Man làm “thổ địa” kiêm hướng dẫn viên, dẫn đi tham quan mấy điểm đến “hấp dẫn” này. Mr. Old Man đành khéo léo từ chối. Không phải vì không biết đường, mà vì sợ anh ấy thất vọng khi mục sở thị những nơi mà anh ấy đang kỳ vọng sẽ rất ấn tượng. Chiều nay, Mr. Old Man tình cờ đạp xe ngang qua đường bích họa Hồ Nguyên Trừng. Một sự trùng hợp khá thú vị: đúng ngày này năm ngoái, Mr. Old Man cũng tình cờ đạp xe ngang qua đây và quay một đoạn video về sự nhếch nhác của con đường. Một năm sau… Chiều nay cũng vậy. Đường bích họa tiếp tục bị chiếm dụng bởi những hàng quán vỉa hè, rồi đủ thứ hầm bà lằng — chắc là đồ đạc của mấy nhà đối diện — chất dọc theo con đường. Một bức tranh đẹp, nếu không được chăm sóc, rồi cũng sẽ phai màu. Một con đường bích họa, nếu không được quản lý và giữ gìn, thì chẳng mấy chốc cũng chỉ còn… cái tên. Mr. Old Man tình cờ đọc lại phát biểu của một vị Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cách đây 3 năm: “Ngành Du lịch tiếp tục tiếp thu, lắng nghe ý kiến của du khách, cùng với các địa phương, các doanh nghiệp du lịch đưa ra các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu tham quan, trải nghiệm của du khách. Trong đó, có việc thể hiện những nét văn hoá của địa phương bằng tranh bức hoạ. Qua đó, chúng tôi sẽ làm mới cũng như bổ sung những nét văn hoá độc đáo, thường xuyên quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách, tạo sự khác biệt, hấp dẫn trong quá trình phục vụ du khách.” Nghe thì rất có lý. Nhưng nhìn đường bích họa Hồ Nguyên Trừng chiều nay, Mr. Old Man lại thấy… hơi khó đối chiếu giữa lời nói và thực tế. Xem ra câu phát biểu ấy để… vui tai cũng được. Giờ mà nhắc lại, có khi vị ấy sẽ chống chế: “Chúng tôi ưu tiên những trọng điểm.” Thôi thì Mr. Old Man cũng không dám hỏi: “Hồ Nguyên Trừng có nằm trong trọng điểm không?” Kẻo lại làm khó nhau. Xem video đính kèm quay đường bích họa Hồ Nguyên Trừng mới chiều nay nhé. Mr. Old Man đã cắt bỏ đoạn quay các hàng quán để bà con còn làm ăn. https://mroldman.net/wp-content/uploads/2026/09/df1fdca2-5819-4950-8eeb-ecdbc802560d.mp4 — Mr. Old Man