Articles Lifestyle Mr Old Man Cha mẹ rồi sẽ già đi By Mr Old Man Posted on 12 minutes ago 6 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay trời nắng đẹp. Như thường lệ, Mr. Old Man ngồi ở quán quen, vừa nhâm nhi cà phê, vừa lướt Facebook. Đang lướt thì dừng lại khá lâu ở một cái tút tiếng Anh viết về một ngày cha mẹ già đi: trí nhớ dần “trả về không”, đi đứng chậm chạp hơn, hỏi đi hỏi lại một chuyện… và cần con cái giúp đỡ những việc mà trước đây họ từng làm rất dễ dàng. Người chia sẻ nói rằng đã khóc 15 phút sau khi đọc cái tút ấy. Cái tút viết: “Sẽ có ngày cha mẹ trở thành những đứa trẻ của bạn—không phải về tuổi tác, mà là về sự cần được chăm sóc. Sẽ đến lúc họ quên đi những điều bạn vừa mới nói, khi họ đi lại chậm chạp hơn, hỏi đi hỏi lại cùng một chuyện, và cần người giúp đỡ làm những việc mà trước đây họ từng làm rất dễ dàng. Đừng coi đó là gánh nặng. Hãy xem đó là lúc mình có cơ hội đáp lại tình yêu thương cha mẹ đã dành cho mình. Hãy gọi cho họ nhiều hơn. Hãy ghé thăm họ thường xuyên hơn. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng khi bạn còn có thể. Bởi vì sẽ có ngày, tiếng chuông điện thoại ấy sẽ chẳng còn reo nữa.” Mr. Old Man đọc mà thấy chạnh lòng. Cha mẹ Mr. Old Man năm nay cũng đã ngoài 90. Hai cụ giờ nằm yên là chính, không còn đi đứng được như mấy năm trước, trí nhớ cũng đã “trả về không”. May mắn là cha mẹ Mr. Old Man vẫn luôn có những người con bên cạnh chăm sóc. Đọc một cái tút hay và ý nghĩa như vậy, Mr. Old Man thương cha mẹ quá, cũng xúc động lắm chứ. Nhưng… không đến mức chảy nước mắt hay khóc thút thít 15 phút như chủ tút. Hay là tại Mr. Old Man cũng già rồi, nên nước mắt cũng biết… tiết kiệm hơn ngày xưa chăng!? Đọc đi, rồi inbox cho Mr. Old Man biết bạn khóc bao nhiêu phút hay… tỉnh queo nhé! ___ Mr. Old Man