Articles Lifestyle Mr Old Man Hai ông già và chuyện mỗi người nghe một kiểu By Mr Old Man Posted on 19 hours ago 9 min read 0 0 36 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Có một anh bạn người Hàn Quốc quen Mr. Old Man dễ cũng hai chục năm. Anh năm nay 65 tuổi, là luật sư làm việc cho một ngân hàng. Anh này có một đặc điểm rất dễ thương: viết email cực dài. Từ những tranh chấp anh đang giải quyết, chuyện gia đình, ngân hàng chưa gia hạn hợp đồng, cho đến những cuốn sách thiền, kinh Phật hay triết học anh đang đọc… chuyện gì anh cũng kể cho Mr. Old Man nghe. Photo: Internet Anh giỏi tiếng Anh nên viết rất nhanh. Còn Mr. Old Man thì ngược lại. Trả lời cực ngắn để tránh phải nhận lại cái email khác dài có khi hàng ngàn chữ. Vậy mà lần nào Mr. Old Man trả lời, anh cũng đáp lại bằng những lời làm Mr. Old Man phát ngượng: “You are the best!” “You are angel from God.” He he… Mr. Old Man nghĩ bụng: Có cần phải nói quá vậy không trời! Hôm nay anh lại viết cho Mr. Old Man một email rất dài. Lần này là chuyện cái tai. Tuần trước anh đột nhiên bị mất thính lực ở tai phải. Vợ đưa anh vào emergency lúc 11 giờ đêm. Bác sĩ điều trị bằng steroid và tiêm vào tai. Vài ngày sau, anh đi trekking nhẹ trên núi với vợ. Anh gặp một người bạn là bác sĩ thú y. Người bạn đi bên phải, và anh thử dùng cái tai phải để nghe. Rồi anh đi MRI. Tiếng máy rất lớn, nhưng lần này anh lại thấy tiếng ồn ấy giống như âm nhạc. Kết quả rất may: không có tổn thương nghiêm trọng. Hai tai hiện đều hoạt động, dù anh phải tăng âm lượng iMac và điện thoại. Đến đây thì câu chuyện cái tai đáng lẽ đã hết. Nhưng Thomas là Thomas. Anh chuyển sang… Phật học. Anh viết rằng những lời giải thích của Lục Tổ về lời Phật dạy dường như đang thấm vào ý thức của anh. Sự thật không phải là thứ mình học hay hiểu bằng trí óc. Sự thật vốn đã ở bên trong mình từ khi sinh ra. Chỉ cần nhận ra nó. Mở mắt ra. Thế là đủ. Mr. Old Man đọc tới đây cũng phải phì cười: Anh chàng này vừa nghe lại được bằng tai phải, giờ đã nghe tới giác ngộ rồi! Mr. Old Man bèn kể cho anh nghe chuyện cái tai của mình. Mr. Old Man bị điếc tai phải từ nhỏ vì hồi bé ngoáy tai làm thủng màng nhĩ. Từ đó chỉ còn nghe bằng tai trái. Bây giờ lớn tuổi rồi, thính lực cũng giảm thêm. Gặp người nói nhỏ, lịch sự mấy cũng chịu chết, nhất là khi họ ngồi bên phải. Mr. Old Man còn đùa với anh: Nếu một cô gái đẹp ngồi bên phải, ghé vào tai phải Mr. Old Man thì thầm: “Do you love me?” thì chắc Mr. Old Man vẫn gật đầu: “Yes!” Dù chẳng nghe được chữ nào. Mr. Old Man bảo anh đừng quá lo. Người già rồi ai cũng nghe kém ít nhiều. Nếu tệ quá thì còn có máy trợ thính. Chỉ mong anh không phải dùng đến nó. Thomas trả lời email Mr. Old Man ngay lập tức: “You are angel from God.” He he… đúng là vui thiệt! Hai ông già, hai cái tai, mỗi người nghe một kiểu. __ Mr. Old Man