Articles Lifestyle Mr Old Man Nằm mơ thấy toilet thì chớ dại …! By Mr Old Man Posted on 6 seconds ago 3 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Lướt Facebook, Mr. Old Man gặp một cái short hài với dòng chữ: “Free advice: If you see a toilet in your dream, don’t use it!” Dịch nôm na ra tiếng Việt là: “Lời khuyên miễn phí nè: Nằm mơ thấy toilet thì chớ dại dùng nghe!” Răng rứa? Cái short hài này làm Mr. Old Man nhớ lại hồi còn nhỏ xíu. Năm đó, Mỹ mới đổ bộ vào Đà Nẵng. Một trung đội lính Mỹ — Mỹ trắng có, Mỹ đen có — chiếm cái nhà hát tuồng sát bên vườn nhà Mr. Old Man để đóng quân. Thành ra cứ dăm bữa nửa tháng lại có đánh nhau. Vì rứa, chiều nào ông già Mr. Old Man cũng chở Mr. Old Man bằng chiếc xe Gobel sang làng Công giáo An Ngãi ngủ nhờ. Có lẽ hồi đó Mr. Old Man nằm mơ thấy mình đang đứng sau hè, nên cứ thế… đái dầm trên phản nhà ông Lượng. Chuyện thì Mr. Old Man vẫn nhớ, nhưng vốn hay quên tên nhân vật. May mà lần này, sau gần 60 năm, tự nhiên lại nhớ ra được tên ông Lượng ở chợ An Ngãi Tây. He he, giá mà hồi đó Mr. Old Man biết được lời khuyên này thì có khi đã không đái dầm rồi! Đó chính là điều kiện loại 3 — một điều kiện không có thực trong quá khứ. Lại lan man kiểu ông già nhiều chuyện rồi! ___ Mr. Old Man