Articles Mr Old Man Payment ĐÀO LỬA QUỐC TẾ By Mr Old Man Posted on 41 minutes ago 9 min read 0 0 3 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Bọn lừa đảo quốc tế mỗi ngày gửi đi hàng ngàn email và tin nhắn. Chỉ cần một tỷ lệ rất nhỏ người nhận mắc câu thì chúng cũng đã kiếm được bộn tiền. Hôm nay, Facebook Messenger của Mr. Old Man nhận được một tin nhắn có lẽ xuất phát từ quốc đảo Madagascar ngoài khơi châu Phi với nội dung như sau: “Trong nhiều năm qua, tôi đã gánh vác áp lực công việc và sống trong cô đơn. Thế giới này đã trở nên quá mệt mỏi đối với tôi, và chứng trầm cảm đã khiến tôi phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Dù vậy, bạn vẫn luôn là người tôi quan tâm nhất. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng hay làm phiền cuộc sống của bạn. Tôi đã để lại cho bạn một ít tiền, hy vọng rằng đó sẽ là sợi dây gắn kết để chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng để nói lời từ biệt với thế giới này. Xin hãy giữ lại tin nhắn này.” Cuối tin nhắn là một đường link, user name và thông tin cho biết tài khoản đang có số dư hơn 6 triệu USDT. He he… chắc tụi nó không biết Mr. Old Man là ai. Hơn ba mươi năm trước, Mr. Old Man đã từng viết khá nhiều bài cảnh báo về những chiêu lừa kiểu này và cũng từng tư vấn giúp không ít khách hàng tránh được các cú lừa tương tự. Hồi đó chưa có Facebook, WhatsApp hay Telegram. Chúng chủ yếu gửi email hoặc thư với nội dung đại loại như: Tôi là góa phụ của một vị tướng Nigeria vừa qua đời. Sau cuộc đảo chính, tài sản của chồng tôi bị phong tỏa. Tôi cần một người đáng tin cậy ở nước ngoài để nhận 25 triệu USD. Ông/bà sẽ được hưởng 35% số tiền. Xin vui lòng cho tôi biết số tài khoản của ông/bà. Nếu có ai trả lời, màn hai của vở kịch sẽ bắt đầu: Phí luật sư. Phí giải tỏa tài khoản. Phí chống rửa tiền. Phí hối lộ quan chức. Phí bôi trơn nhân viên ngân hàng. Đóng phí này xong lại phát sinh phí khác. Đến khi nạn nhân tỉnh ngộ thì 25 triệu USD vẫn nằm đâu đó ở Lagos, còn tiền thật của mình thì đã bay mất. Dân TTQT thời đó gọi vui loại lừa đảo này là: Advance Fee Fraud hay 419 Scam. Con số 419 là điều luật trong Bộ luật Hình sự Nigeria liên quan đến tội lừa đảo. Điều thú vị là sau mấy chục năm, bản chất của trò lừa gần như không thay đổi. Ngày xưa là thư tay, fax, telex và email. Ngày nay là Facebook, WhatsApp, Telegram và AI-generated messages. Chỉ khác phương tiện, còn kịch bản vẫn y nguyên: “Có một khoản tiền rất lớn đang chờ bạn. Nhưng trước tiên, vui lòng gửi cho tôi một khoản tiền nhỏ.” Để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, mật khẩu email hoặc tài khoản ngân hàng, Mr. Old Man khuyên các bạn khi nhận được những tin nhắn tương tự: ✅ Không trả lời. ✅ Không nhấp vào đường link. ✅ Không tải file đính kèm. ✅ Block và report ngay. Nguyên tắc đơn giản là: Người lạ hứa cho mình vài triệu USD thường không làm mình giàu lên. Họ chỉ muốn làm tài khoản của mình nghèo đi mà thôi. ____ Mr. Old Man