Articles Lifestyle Mr Old Man Nomophobia – Hội Chứng Sợ Không Có Điện Thoại By Mr Old Man Posted on 57 minutes ago 8 min read 0 0 7 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm nay lướt Facebook, Mr. Old Man bắt gặp một từ tiếng Anh khá lạ: nomophobia. Ví dụ minh họa đi kèm rất dễ hiểu: “Many teenagers experience nomophobia when they forget their phones at home.” Tạm dịch: “Nhiều bạn trẻ trải qua hội chứng sợ không có điện thoại khi để quên điện thoại ở nhà.” Nomophobia được hiểu là nỗi lo lắng hoặc bứt rứt khi không có điện thoại bên mình hoặc không thể sử dụng điện thoại. Chắc đây là từ mới xuất hiện sau thời smartphone bùng nổ. Hồi còn cắp sách học tiếng Anh, Mr. Old Man chưa từng gặp từ này. Mà cũng dễ hiểu thôi. Thời đó điện thoại di động và smartphone còn thuộc về thế giới khoa học viễn tưởng. Ngay cả điện thoại cố định cũng không phải thứ dễ thấy, chủ yếu chỉ xuất hiện trên phim ảnh hoặc trong các cơ quan lớn. Mãi đến năm 2004, Mr. Old Man mới sở hữu chiếc điện thoại di động đầu tiên. Mr. Old Man chưa từng gặp từ này. Mà cũng dễ hiểu thôi. Thời đó điện thoại di động còn hiếm hơn… xe hơi. Điện thoại chỉ thấy trên phim ảnh hoặc trong nhà mấy cơ quan lớn. Mãi đến năm 2004, Mr. Old Man mới sở hữu chiếc điện thoại di động đầu tiên. Biết thêm một từ tiếng Anh mới với Mr. Old Man bây giờ cũng không còn quan trọng lắm. Vài chục ngàn từ học ngày xưa giờ chắc cũng đã “bay hơi” đâu quá nửa rồi. Nhưng qua từ nomophobia, Mr. Old Man lại biết thêm một khái niệm mới khá thú vị. Và phải công nhận rằng hội chứng này có thật. Không chỉ đám tuổi teen mới bồn chồn khi quên điện thoại ở nhà. Từ doanh nhân, giám đốc, chủ cửa hàng, anh tài xế Grab, bạn shipper… đến những người làm việc văn phòng, ai lỡ để quên điện thoại cũng thấy trong người thiếu thiếu một cái gì đó. Ngày xưa ra đường quên ví thì lo. Bây giờ nhiều người quên điện thoại còn lo hơn quên ví. Ngay cả những người rảnh rỗi như Mr. Old Man, lâu lâu mới nhận được cuộc gọi mà đa phần là từ quảng cáo bất động sản hoặc mấy anh chị “đào lửa”, vậy mà lỡ để quên điện thoại ở nhà cũng thấy lùng bùng trong đầu. Ngồi cà phê mà không lướt web, không dạo Facebook, không xem tin tức thì tự nhiên hai bàn tay trở nên… thừa thãi. Thành ra, điện thoại ngày nay gần như đã trở thành một “vật bất ly thân” của phần lớn chúng ta. Còn bạn thì sao? Đã bao giờ để quên điện thoại ở nhà rồi quay xe về lấy chưa? Hay từng ngồi bứt rứt vì điện thoại hết pin giữa đường? Comment thử xem bạn có mắc hội chứng nomophobia hay không nhé! __________ __Mr. Old Man Note: The cartoon version of Mr. Old Man was created by AI.