Articles Lifestyle Mr Old Man Mê xem web drama Tàu By Mr Old Man Posted on 23 minutes ago 7 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe Mr. Old Man thú nhận là cũng thường lướt Facebook xem web drama Tàu. Dù biết rằng web drama Tàu không hay ho bởi 10 phim giống nhau như chục. Cũng chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng tổng tài, tiểu tam, bạch nguyệt quang, trọng sinh, con nuôi con ruột… Thế nhưng từ mấy bà buôn bán ngoài chợ đến mấy bà nội trợ ở nhà, từ mấy ông rảnh rỗi đến mấy người nghỉ hưu, từ thành phố đến thôn quê, từ Trung Quốc sang Việt Nam, rồi cả Đông Nam Á đến phương Tây… vẫn mê như thường. Bán rau thì bán… vẫn tranh thủ xem tổng tài Thực ra, nói dở thì cũng… hơi oan cho nó. Nó giống mì gói vậy đó: biết không bổ béo gì, nhưng nhanh, tiện, ăn riết thành quen. Coi không cần suy nghĩ, không cần nhớ tên nhân vật, bỏ ngang cũng không tiếc. Tối mở lên nghe một hồi… là não tự động chuyển sang chế độ “ngủ đông”. Web drama Tàu có một công thức rất “ổn định”: Nam chính mặt lạnh như tiền, nữ chính ngốc kiểu dễ thương, phản diện thì ác từ đầu đến cuối không cần lý do, còn khán giả thì… biết hết rồi nhưng vẫn coi tiếp Dạo gần đây, để giảm chi phí, các nhóm làm phim còn sử dụng “diễn viên AI”. Nhân vật nào cũng filter bóng loáng nhưng biểu cảm thì cứng đơ, phim này qua phim kia cứ như anh em hay chị em sinh đôi thất lạc. Xem phim khác nhau mà cứ tưởng cùng một phim. Thực ra, coi web drama chỉ để giết thời gian, dỗ giấc ngủ, hay chỉ để vui tai trong lúc làm việc. Mr. Old Man mỗi khi lên giường khó ngủ thì mở điện thoại… nghe nhiều hơn xem. Có hôm tỉnh giấc vẫn nghe thoại rang rảng: “Tổng tài… em không phải loại người như anh nghĩ…” Nghe riết, chắc não cũng thuộc kịch bản luôn rồi May mà các tay review phim chỉ chờ soi mấy phim chiếu rạp, chứ không đụng tới web drama Tàu. Bởi chỉ có thể chê chung, chứ không chê riêng — vì phim nào cũng… như phim nào. Web drama Tàu rứa đó mà cả tỷ người mê… Chắc không phải vì nó hay — mà vì nó quá dễ coi, dễ nghe, và… dễ nghiện. Răng rứa hè!? Hay là… tối nay Mr. Old Man lại mở tiếp tập dang dở hôm qua Tái bút: Ai nói Mr. Old Man rảnh viết tào lao… thì cũng đúng một nửa Nửa còn lại là… rảnh thiệt đó! Ai hễ rảnh là xem web drama Tàu… giơ tay nhé ____ Mr. Old Man