Home Mr Old Man Articles Mời kết bạn Facebook mà “lock profile” thì biết làm sao!?

Mời kết bạn Facebook mà “lock profile” thì biết làm sao!?

7 min read
0
0
17

Ai chơi Facebook mà chẳng thích đông vui. Nhiều người theo dõi, nhiều lời mời kết bạn – càng đông càng… hao (*) à nhầm, càng vui . Nhất là mấy trang bán hàng online, bạn bè càng nhiều thì đơn hàng càng chạy, shipper càng mừng ‍.

Nhưng trong một thế giới thật – giả lẫn lộn như Facebook, chuyện kết bạn cũng không thể xuề xòa được. Mỗi khi nhận được lời mời từ một người lạ, thậm chí có khi là “quen quen” (quen… cái tên ), Mr. Old Man vẫn phải ghé qua profile, xem vài hoạt động gần nhất rồi tự hỏi:

  • Có quen không hè!?
  • Có phải facebooker “chính chủ” không?
  • Có chút quan tâm hay mối liên hệ nào giống mình không?

Nếu lướt một vòng mà chẳng thấy điểm chung nào thì… ngại lắm. Ngại kết bạn nhầm, mà cũng ngại từ chối rồi vô tình làm “tổn thương” người có ý tốt.

Ví như Mr. Old Man từng làm ngân hàng, lại mê xe đạp. Bạn bè trên Facebook, nếu không cùng ngành thì cũng quanh quẩn ngân hàng – tài chính – ngoại thương; nếu không đạp xe thì cũng ít nhiều dính dáng tới thể thao bơi – đạp – chạy . Nhận được lời mời thì vui thật, nhưng lướt qua profile và activities mà chẳng thấy tí gì chung, thôi đành xin phép không bấm “Confirm”, kẻo vào rồi lại… chẳng biết nói gì .

Lại nói thêm, Facebook đúng là “con dao hai lưỡi”. Thông tin phơi bày nhiều quá thì dễ bị mấy bạn “đào lửa” dòm ngó . Thế nên cũng không ít Facebookers chọn cách lock profile cho an toàn. Cẩn thận vậy là tốt, nhưng… khóa kín quá thì người khác biết dựa vào đâu mà dám kết bạn, ngoài cái tên và tấm hình đại diện chụp… từ mười năm trước (!?) .

Chơi Facebook cẩn thận là đúng, nhưng cẩn thận tới mức không hé lộ gì thì cũng khó làm quen. Mong các bạn thông cảm cho Mr. Old Man: với những lời mời kết bạn quá ít thông tin, xin phép… để đó, không nhấp nút “Confirm” nhé .

Không phải Mr. Old Man lạnh lùng đâu, chỉ là già rồi, kết bạn cũng tùy duyên hì

__

(*) “Càng đông càng hao” là kiểu chơi chữ nhại âm tiếng Anh “the don’t, the hao”,  ý là càng đông càng hao (mồi), chứ không phải càng đông càng vui (the more, the merrier) đâu nhé .

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

My superstition… just leveled up

Today, at Rod Laver Arena in Melbourne, the final took place between world No. 1 Carlos Al…