Articles Lifestyle Mr Old Man Logo Đà Nẵng có nhất thiết mang biểu tượng Chùa Cầu!? By Mr Old Man Posted on 4 hours ago 7 min read 0 1 23 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng hôm qua, Mr. Old Man đăng bài “Chuyện cái logo mới cho Đà Nẵng”, khoe cái logo tự đặt ChatGPT thiết kế: hai chữ DA NANG mạnh mẽ, kèm hình con rồng vàng cách điệu tượng trưng cho sức sống, trí tuệ và khát vọng vươn ra thế giới. Thông điệp muốn gửi gắm là hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại – thân thiện – tự tin, nhưng vẫn giữ được hơi thở văn hóa Á Đông. Logo đó không phải để đi thi; nó chỉ là một lời gợi ý nho nhỏ để các nhà thiết kế mạnh dạn… dẹp bớt tư duy quen thuộc kiểu: phải có cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn, Chùa Cầu, sông Hàn, biển trời… để thử xem Đà Nẵng còn có thể “lên đời” hình ảnh theo cách nào mới lạ hơn. Xem lại bài viết ở đây: https://mroldman.net/chuyen-cai-logo-moi-cho-da-nang/ Sau bài đăng, Mr. Old Man tranh thủ xem kỹ lại 5 logo lọt vào short list và bất ngờ phát hiện: cả 5/5 logo đều đưa hình ảnh Chùa Cầu vào, chưa kể hàng loạt logo anh em làm theo trend đăng Facebook cho vui… cũng Chùa Cầu nốt!? Logo nào cũng có biểu tượng Chùa Cầu??? Thế là bật ra một câu hỏi: Logo Đà Nẵng có nhất thiết mang biểu tượng Chùa Cầu!? Chùa Cầu do thương nhân Nhật Bản góp dựng từ thế kỷ 17, nên đôi khi còn được gọi là “cầu Nhật Bản”. Nó là chứng tích lịch sử và là biểu tượng du lịch của phố cổ Hội An, đã được công nhận Di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia. Nếu Hội An làm logo mới để quảng bá du lịch, Mr. Old Man tin rằng Chùa Cầu vẫn hoàn toàn xứng đáng giữ vị trí trung tâm. Nhưng với Đà Nẵng thì… không. Đà Nẵng có cả một hệ biểu tượng thể hiện sức sống, trí tuệ và tinh thần vươn tầm quốc tế của một thành phố trẻ, năng động và thân thiện: Ngũ Hành Sơn, cầu sông Hàn, cầu Rồng… Nhưng không vì thế mà ôm hết vào một logo. Lại càng không nhất thiết phải mượn thêm Chùa Cầu — vốn là “linh hồn” của Hội An — để đưa vào nhận diện của Đà Nẵng. Điều Đà Nẵng cần là một biểu tượng duy nhất, rõ ràng, dễ nhận diện, nhìn vào là biết ngay: “À, Đà Nẵng đây rồi!”. Một logo khiến du khách trầm trồ: “Ôi Đà Nẵng, ấn tượng ghê! Chúng tôi sẽ quay lại!” Ý tưởng logo với con rồng vàng như một linh vật, kèm chữ DA NANG gợn sóng xanh (như hình minh họa), là đề xuất của Mr. Old Man. Logo Đà Nẵng tạo bởi Chat GBT Còn bạn thì sao — bạn nghĩ biểu tượng nào mới thực sự xứng đáng cho Đà Nẵng? _____ Mr. Old Man, 02.12.2025