
Đà Nẵng là thành phố biển nhưng không thiếu những cung đường dành cho những người yêu thích đạp xe đạp đường trường lẫn xe đạp leo núi.
Với những người thích đạp xe leo núi để trải nghiệm và khám phá thì không thể bỏ qua những cung đường tuyệt đẹp của Đà Nẵng như Bán đảo Sơn Trà, Đèo Hải Vân, Bà Nà Hills, Trường Định, Nam Yên, Phò Nam, Tà Lang – Giàn Bí, Giếng Trời…
Bán đảo Sơn Trà có nhiều cung đường chạy vòng quanh hay vươn lên đỉnh núi tuyệt đẹp như tranh vẽ bởi một bên là biển một bên là vách núi. Có thể nói đây là địa chỉ quen thuộc và được nhiều người mới chơi xe đạp lẫn những người đã từng trải ưa thích nhưng không phải ai cũng có thể chinh phục hết những cung đường ở đây, nhất là những người mới bén duyên xe đạp chỉ có thể ngước nhìn Đỉnh Khỉ Già, Đỉnh Bàn Cờ … thầm mơ ước một ngày nào đó có thể đạp lên tới đỉnh núi hay thực hiện một chuyến vòng quanh bán đảo.
Đèo Hải Vân là một trong những ngọn đèo ngoạn mục nhất Việt Nam. Việc chính phục nó không khó đối với những cua rơ từng trải nhưng không hề dễ dàng đối với những người mới chơi xe. Những bãi biển cát vàng dưới sườn đèo Hải Vân hoang vắng nhưng quá đẹp như mời gọi những cua rơ đến khám phá nhưng không mấy cua rơ đủ dũng cảm và đam mê để có thể đạp xe xuống những lối mòn lởm chởm đá lẫn khuất trong rừng cây bụi và có khi phải mang vác xe lên vai leo xuống dốc đá dựng đứng mới tới được.
Nếu như đạp vòng quanh Bán đảo Sơn Trà, leo lên Đỉnh Khỉ Già, Đỉnh Bàn Cờ hay Đỉnh Hải Vân được xem như sự chinh phục những thách thức thì đạp xe leo núi đến Tà Lang – Giàn Bí hay đến Giếng Trời men theo những con đường mòn xuyên rừng, xuyên núi, qua sông, qua suối, qua những cánh đồng bát ngát… chính là cách mình trải nghiệm và thưởng thức sự hấp dẫn khó cưỡng của môn xe đạp leo núi.
Đạp xe cùng với bạn bè rất vui nhưng độc hành trên những cung đường mới đến những nơi hoang vắng chưa từng in dấu vết bánh xe là một sự trải nghiệm hồi hộp cực kỳ thú vị.

Nếu bạn yêu thích đạp xe leo núi và có dịp du lịch đến Đà Nẵng hãy thử sức mình trên những cung đường tuyệt đẹp và đầy thách thức của Đà Nẵng.
Tại sao không? Về Đà Nẵng đạp xe leo núi đi bạn ơi!