Home Mr Old Man Discovery on the cycling road TOUR XE ĐẠP THĂM CÁC NHÀ THỜ (P.4)

TOUR XE ĐẠP THĂM CÁC NHÀ THỜ (P.4)

8 min read
0
0
2,663
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Ngắm nhà thờ
Xa xa là nhà thờ giáo xứ Hội Yên

Tiếp tục hành trình khám phá các nhà thờ công giáo thuộc Giáo phận Đà Nẵng, hôm nay Mr. Old Man trở lại Nam Yên ghé thăm Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên và trên đường về ghé thăm các nhà thờ giáo xứ Hòa Khánh, Hòa Minh, An Hòa, Phước Tường, Sơn Trà, Nhượng Nghĩa, Gia Phước và Cồn Dầu.

Trong bài viết hôm nay Mr. Old Man chỉ giới thiệu Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên, các nhà thờ giáo xứ còn lại sẽ được giới thiệu trong một bài viết khác.

Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Giáo xứ Hội Yên chính thức được thành lập vào ngày 10/12/2008 tách ra từ giáo xứ An Ngãi với 130 hộ và 525 giáo dân giữa cộng đồng dân cư hơn 5000 lương dân thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên cách trung tâm thành phố chừng 25 km tọa lạc ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc với một bên là đồi núi nhấp nhô và một bên là con sông Cu Đê xanh biếc. Ban đầu nhà thờ giáo xứ chỉ là một ngôi nhà nguyện đơn sơ được xây dựng vào năm 1990 đã bị xuống cấp theo thời gian. Sau khi chính thức công nhận hàng giáo xứ, công đoàn dân chúa và Cha quản nhiệm đã nổ lực tìm nguồn kinh phí xây mới nhà thờ giáo xứ và ngày 06/12/2018 ước nguyện mới hình thành khi giáo xứ Hội Yên long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi nhà thờ mới và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ.
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên
LAST BUT NOT LEAST
Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên tuy không lớn nhưng đẹp lung linh nhờ đứng giữa non xanh nước biếc. Cung đường đạp xe đi giáo xứ Hội Yên cũng đẹp hút hồn. Buổi sáng đạp xe theo con đường độc đạo len lỏi qua những rừng cây, những vuông tôm đang vào vụ, những ruộng lúa vừa mới gặt, ruộng mía, bãi bắp vừa mới trồng… thật sảng khoái, cứ như thử ta đang vứt bỏ lại sau lưng những ồn ào nơi phố thị để hòa mình vào thiên nhiên sực nức mùi hoa rừng thơm nồng, mùi rơm rạ, mùi của miền quê thời thơ ấu.
—–
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Khánh
Nhà thờ Giáo xứ An Hòa
Nhà thờ Giáo xứ Phước Tường
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Minh
Nhà thờ Giáo xứ Sơn Trà
Nhà thờ Giáo xứ Nhượng Nghĩa
Nhà thờ Giáo xứ Gia Phước
Nhà thờ Giáo xứ Cồn Dầu
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…