Home Mr Old Man Discovery on the cycling road THĂM LẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG

THĂM LẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG

7 min read
0
0
1,605
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Mr. Old Man đã từng ghé thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng nhiều lần và cũng từng đạp xe khám phá cội nguồn của hiện vật được trưng bày trong bảo tàng này như Thánh Địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương, Tháp Chiên Đàn, Tháp Bằng An… và có nhiều bài viết giới thiệu Bảo tàng cùng với những hiện vật được công nhận là báu vật quốc gia được trưng bay ở đây cũng như những bài viết về những nét độc đáo của các di tích Chăm Mr. Old Man đã khám phá.

Tháp Chiên Đàn

Tháp Bằng An

Các bạn có thể vào các đường link dưới đây để xem ảnh và đọc các bài viết của Mr. Old Man:

https://mroldman.net/doc-dao-bao-tang-dieu-khac-cham-da-nang/

https://mroldman.net/phat-vien-dong-duong-di-tich-quoc-gia-dac-biet/

https://mroldman.net/doc-dao-bao-tang-dieu-khac-cham-da-nang-2/

https://mroldman.net/chiem-nguong-tuong-bo-tat-tara/

https://mroldman.net/kham-pha-thap-chien-dan/

https://mroldman.net/kham-pha-thap-bang/

Hôm qua Mr. Old Man ghé lại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và lần đầu tiên phải trả tiền mua vé vào cửa hay còn gọi là lệ phí tham quan. Những lần ghé thăm Bảo tàng trước đây Mr. Old Man đều được miễn phí. Lần đầu chắc cách đây chừng 30 năm, Mr. Old Man đưa một vị khách nước ngoài tham quan Bảo tàng chắc họ nhầm Mr. Old Man là HDV du lịch nên không yêu cầu mua vé, chỉ chỉ trả 20 ngàn đồng tiền vé cho vị khách nước ngoài. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… đúng thời điểm còn dịch Covid, Bảo tàng miễn phí vào cổng nhưng thời điểm đó chẳng có mống khách nào ghé thăm ngoại trừ Mr. Old Man. Mấy cô nhân viên nhiệt tình hướng dẫn vì quá lâu Bảo tàng mới mở cửa đón khách trở lại.

Phù điêu Đản sinh Brahma được công nhận là Báu vật quốc gia

Tượng thần Shiva Mỹ Sơn

Phù điêu vũ nữ Apsara

Tượng đồng Bồ tát TaraHôm qua Mr. Old Man làm mẫu đứng bên phù điêu Đản sinh Brahma (Mỹ Sơn), tượng Thần Shiva (Mỹ Sơn) và phù điêu Apsara  (Trà Kiệu) cũng như tượng Bồ tát Tara (con ốc và hoa sen cầm tay mới được UBND tỉnh Quảng Nam bàn giao cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng để hoàn chỉnh bức tượng). Những hiện vật này được Chính phủ công nhận là những báu vật quốc gia.

Lâu lâu bước ra đường là có câu chuyện để chia sẻ Facebook cho vui!

—–

Mr. Old Man, 13.03.2024

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

CHECK-IN AT GIANT TURTLE ROCK

Along the celestial road that winds through Hai Van Pass, travelers can pause at various s…