Articles Lifestyle Mr Old Man Sợ bị rớt visa đi Mỹ ??? By Mr Old Man Posted on 7 hours ago 5 min read 0 0 12 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man vừa chia sẻ trên Facebook một bài viết về “No Kings Protest”, kèm theo một đoạn clip người dân New York xuống đường, cùng hát vang Imagine của John Lennon — không phải để bàn chuyện chính trị, mà để nói về một điều giản dị hơn: mong muốn được sống trong hòa bình. Phiên bản tiếng Anh cũng được đăng lại trên LinkedIn. Vài ngày trôi qua, Mr. Old Man nhận ra một điều khá thú vị: bài viết có rất ít Like hay Comment. Không phải vì mọi người không quan tâm. Có lẽ vì nhiều người chọn cách quan tâm… trong im lặng. Những câu chuyện liên quan đến thế giới, đến xung đột, đôi khi khiến người ta ngần ngại để lại dấu vết công khai — nhất là trên những nền tảng gắn với công việc, với hồ sơ cá nhân. Một cái “Like”, một dòng “Comment”, đôi khi cũng phải cân nhắc Thế nên Mr. Old Man đùa một chút: biết đâu một ngày đẹp trời lại “rớt visa Mỹ” vì bấm nhầm cái nút Like (!?) Nhưng nghĩ lại, hàng triệu người ngoài kia vẫn xuống đường chỉ để nói một điều rất giản dị: họ muốn thế giới này yên ổn hơn. Mr. Old Man U70 rồi, visa hay không visa cũng không còn quan trọng bằng việc còn giữ được một chút niềm tin. Không hát nổi như thời trẻ… nhưng vẫn cứ thích những bài của John Lennon – như Imagine Ước gì, một ngày nào đó, mình vẫn còn đủ hơi để hát lại bài Imagine của John Lennon: Imagine all the people living life in peace You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one. __ Mr. Old Man