Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man là người nhiều chuyện mà By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 5 min read 0 0 21 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Nhiều bạn gặp Mr. Old Man hay nói — không biết là khen hay chê: Mr. Old Man chơi Facebook dữ dằn ghê… ngày nào cũng có chuyện đăng. Mr. Old Man chỉ biết cười trừ: Mr. Old Man là người “nhiều chuyện” thiệt mà. Nhưng may là bên cạnh chuyện chuyên môn tử tế, mấy chuyện tào lao bí đao Mr. Old Man chia sẻ cũng có đời sống riêng của nó. Đọc thì không hại não, mà đôi khi cũng lượm được một mẩu tin gì đó vui vui. Ví dụ như bài “Cầu tài ở Hồng Kông” mới chia sẻ sáng qua. Tửng tửng vậy chớ cũng dung nạp khá nhiều thông tin: Thứ nhứt, người đọc biết ở Hồng Kông có tượng Thần Tài, ngày nào cũng đông người địa phương lẫn du khách đến khấn vái xin tài lộc. Thứ hai, bạn đọc biết Việt Nam sắp có IFC – Trung tâm tài chính quốc tế, cả ở TP.HCM lẫn Đà Nẵng. Thứ ba… đọc kỹ thì còn thấy thêm vài chuyện lặt vặt khác nữa. Cái bài sáng nay cũng vậy. Viết chơi chơi mà cũng đụng đến chiến sự Trung Đông ở xa lắc xa lơ — vậy mà cuối cùng lại ảnh hưởng tới cả cô công nhân thu gom rác trong con hẻm nhỏ ở nước mình. Thông điệp chính thì rất đơn giản: đạp xe đi làm — tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường, mà cũng tốt luôn cho cái túi tiền trong thời buổi xăng cứ nhích giá hoài. Thực ra, như Mr. Old Man từng thú nhận: Viết cho hết thời gian. Viết để làm chậm… bệnh quên. Bạn nào thấy cần thì tham khảo. Bạn nào thấy thích thì cứ đọc. Thành ra nói Mr. Old Man nhiều chuyện… cũng không sai đâu. Quan trọng là tới giờ Mr. Old Man vẫn chưa viết sai. Mà nếu có lỡ sai sai chút gì thì… cũng xin bỏ qua. Mr. Old Man lên Facebook cũng chỉ để chơi cho hết giờ. Chứ nói “đỡ buồn”… thiên hạ lại tưởng Mr. Old Man buồn thiệt. ____ Mr. Old Man, 12.3.2o26