Home Mr Old Man Articles Mr. Old Man chơi Facebook cũng không phải dạng vừa

Mr. Old Man chơi Facebook cũng không phải dạng vừa

5 min read
0
0
32

Hôm nay trời tự nhiên đổ mưa.
Thế là Mr. Old Man khỏi cớ ra quán, ngồi nhà uống cà phê, xem TV rồi… lướt Facebook.

Lướt một hồi thì giật mình.
Hóa ra mình đã chơi Facebook hơn 16 năm, và đã chia sẻ hơn 4,8K posts.

Tính sơ sơ, không kể Chủ nhật (để còn giữ chút hình ảnh “người có đời sống riêng”), thì gần như ngày nào Mr. Old Man cũng có bài đăng.

Chơi cỡ này, nói thiệt, chắc mấy lão cùng độ tuổi cũng phải… chào thua.
Như vậy đủ chứng minh:
Mr. Old Man không phải tay chơi Facebook dạng vừa.

Nhìn lướt qua cái thống kê đó, có người chắc sẽ nghĩ:
“Ông già này chắc rảnh lắm. Hay ham chơi dữ lắm.”

Nói vậy cũng… không sai.
Ham chơi thì có. Rảnh thì cũng có phần.

Nhưng may cho đời, Mr. Old Man ham chơi theo nghĩa tích cực.

Vì phần lớn bài viết là về TTQT, TTTM, đọc vô là thấy mùi nghiệp vụ liền.
Mỗi bài như vậy tiêu tốn không ít chất xám, và chắc cũng hao hụt kha khá nơ-ron thần kinh của Mr. Old Man.

Còn những bài gọi là “tào lao bí đao” — như bài này chẳng hạn — thì coi như để… cân bằng sinh thái.
Viết cho vui, đọc cho nhẹ đầu, đỡ căng thẳng giữa một rừng điều khoản và điều kiện.

Không biết Mr. Old Man còn đủ năng lượng để “ham chơi” Facebook bao lâu.
Nhưng ngày nào còn rảnh, còn thích thú, còn thấy viết là vui — thì ngày đó vẫn còn đăng.

Cuối cùng, cũng phải nói lời cảm ơn anh Mark —
đã tạo ra một sân chơi để mấy ông già như Mr. Old Man còn có chỗ mà… phát biểu.

Chúc anh khỏe mạnh để Facebook còn tồn tại dài dài.
Chứ lỡ một ngày nó biến mất, chắc Mr. Old Man lại phải tìm sân chơi khác… mà tuổi này rồi, đổi sân hơi mệt đó nha

Chừng nào Facebook còn, chừng đó Mr. Old Man còn “ham chơi”.

___

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Chứng từ giả mạo – chuyện hiếm, nhưng đã gặp là nhớ cả đời

Làm nghề Letter of Credit (LC) lâu rồi, Mr. Old Man rút ra một điều khá… chua mà thật: Phầ…