Home Mr Old Man Discovery on the cycling road LIỆU HỒ HÒA TRUNG CÓ CÒN LÀ HỒ HÒA TRUNG?

LIỆU HỒ HÒA TRUNG CÓ CÒN LÀ HỒ HÒA TRUNG?

9 min read
0
2
3,918

Mr. Old Man đã đạp xe đến hồ Hòa Trung không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng mang theo về những tấm ảnh đẹp và có cả bài viết cảm nhận về vẻ đẹp của hồ Hòa Trung.

Hồ Hòa Trung mùa nước cạn

Hồ Hòa Trung vào mùa nước cạn để lộ ra những đảo nổi lung linh và những bãi cỏ dài như thảo nguyên xanh bao la. Đó là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để những bạn trẻ yêu thích du ngoạn ngoài trời đến đây cắm trại ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ, đêm ngồi bên ngọn lửa trại nghe tiếng ếch nhái oam oam, tiếng côn trùng rả rích và sáng mai lên lại ngắm bình minh trên mặt hồ đầy sương.

Đảo nổi lung linh
Lung linh hồ Hòa Trung

Hồ Hòa Trung cũng là điểm đến yêu thích của những anh em mê đạp xe leo núi khám phá các cung đường đẹp của Đà Nẵng. Ngày nghỉ đạp xe một mình hay cùng bạn bè đến hồ Hòa Trung vào sáng sớm thật sảng khoái, cứ như ta đang trút bỏ lại sau lưng những bực dọc, những ồn ào nơi phố xá để hòa mình vào thiên nhiên sực nức mùi hoa rừng thơm nồng, mùi cây cỏ ngai ngái. Đạp xe lên đồi cao ngắm bình minh lên rồi dắt xe men theo triền hồ qua mấy cù lao xanh chụp vài tấm ảnh hay dùng điện thoại di động quay một đoạn clip mang về úp facebook… thật thích không gì bằng.

Xe đạp bên hồ
Đạp xe “lên lòng hồ” Hòa Trung mùa nước cạn (?)
Thuyền trên hồ Hòa Trung

Sáng nay đạp xe trở lại, Mr. Old Man giật mình khi hồ Hòa Trung trông như một đại công trường với xe lu, xe ủi, xe chở đất đá… Những ngọn đồi được san ủi và một phần hồ được san lấp để tạo ra một con đường lớn chạy vòng quanh hồ Hòa Trung và nối liền với Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Google để tìm hiểu về công trình này nhưng không có thông tin bèn hỏi một người bạn làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư và được biết theo quy hoạch thì khu vực quanh hồ Hòa Trung được phát triển làm nơi ở của các chuyên gia (?)

Đạp xe qua con đường mới mở
Đạp xe qua cung đường mới mở
Cung đường mới mở quan hồ Hòa Trung

LIỆU HỒ HÒA TRUNG CÓ CÒN LÀ HỒ HÒA TRUNG?

Ngồi ngắm hồ Hòa Trung từ con đường mới mở

Bỏ qua chuyện đó, Mr. Old Man đồ rằng khi con đường quanh hồ Hòa Trung được hoàn thành (theo mấy anh công nhân là 2 tháng nữa) Đà Nẵng sẽ có thêm một điểm check-in nằm trong các tour du lịch, hồ Hòa Trung sẽ dễ tiếp cận và có thể sẽ đẹp hơn nhưng chắc chắn một điều rằng vẻ đẹp của nó sẽ khác đi rất nhiều và những mỹ từ mà các trang du lịch sử dụng để mô tả vẻ đẹp của hồ Hòa Trung như “thảo nguyên xanh đẹp như tranh vẽ”, “vẻ đẹp làm si mê lòng người”, “vẻ đẹp hoang sơ”, “vẻ đẹp nao lòng” hay “đẹp như cao nguyên Tây Tạng” có thể sẽ không còn phù hợp./.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

CYCLING ALONE IS REALLY EXCITING

Riding a bike with friends is fun, but cycling alone amidst vast mountains and forests has…