Articles Lifestyle Mr Old Man Lại nhớ chuyện… tào lao thời SQDB: Khi tiểu đội trưởng phải… xuống nước By Mr Old Man Posted on 2 minutes ago 7 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm nay, thêm một bạn đồng môn ĐHSP Huế, cũng là đồng nghiệp ở CĐSP Nghĩa Bình, sau khi đọc tút Facebook của Mr. Old Man đã gửi tặng thêm một tấm ảnh chụp thời tham gia khóa SQDB năm đó (tiếc là không có Mr. Old Man). Nói thiệt, nhìn hình dáng ốm nhách và nước ảnh đen trắng bạc màu vì thời gian, cứ tưởng đây là mấy chiến sĩ giải phóng quân ở rừng Trường Sơn thời đánh Mỹ, chứ không phải mấy anh sinh viên mới tốt nghiệp sau 1975. Lạ ghê, bao nhiêu chuyện tình cảm không nhớ, vậy mà cứ thấy tiểu đội trưởng là Mr. Old Man lại nhớ ngay… chuyện cái mụt nhọt ở mông. Tiểu đội trưởng ơi, nếu vô tình đọc được tút này thì cười thôi nhé, chứ giờ làm chi được nhau nữa hì!!! Số là hồi đó lịch SQDB căng như dây đàn: sáng bắn súng, trưa chiến thuật, chiều chính trị – lịch sử. Tuần nào cũng kín mít, không có khái niệm “nghỉ ngơi phục hồi”. Khổ nỗi, đúng đợt cao điểm ấy, Mr. Old Man lại dính một mụt nhọt ở mông. Ngồi học thì phải nghiêng một bên tránh cái mụt nhọt. Tới giờ giải lao là lủi ngay về phòng, trùm mền nằm cho đỡ nhức. Không lâu sau, tiểu đội trưởng phát hiện, phi xuống phòng quát lớn: — “Sao giờ học mà không lên lớp?” Mr. Old Man đang đau, cũng… cáu: — “Cái mụt nhọt!” Tiểu đội trưởng mặt tái mét: — “Mày nói tau là cái mụt nhọt hả?” — “Ồ không… cái mông… à cái mụt nhọt ở mông.” Tiểu đội trưởng: ??? — “Tui không lên đâu. Anh muốn làm chi thì làm.” Chiều hôm đó, Mr. Old Man nằm nghĩ bụng: Thôi xong. Tối nay thế nào cũng họp tiểu đội, kiểm điểm tư tưởng, phê bình lập trường cho coi. Ai dè… tối đến, tiểu đội trưởng không họp hành chi hết, mà rủ đi uống cà phê. Giọng nhỏ hẳn, mềm như bánh flan: — “Cái mụt nhọt răng rồi? Ráng lên Đ ơi… Cho tiểu đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.” Mr. Old Man vừa nhâm nhi cà phê, vừa đau vừa buồn cười: Lần đầu tiên trong đời thấy chỉ huy phải đi năn nỉ cấp dưới — chỉ vì một cái mụt nhọt. Bài học SQDB rút ra: Gặp tình huống khó, phải bình tĩnh xử lý — ở thao trường hay chiến trường cũng vậy. Không phải lúc nào phê bình, kiểm điểm cũng giải quyết được vấn đề. Đôi khi, “sếp” chịu xuống nước, mời cấp dưới một ly cà phê… là xong việc — Mr. Old Man
Must Documents Show the Issuing Bank’s LC Reference — and What About the Negotiating Bank’s Reference?
Must Documents Show the Issuing Bank’s LC Reference — and What About the Negotiating Bank’s Reference?