Articles Lifestyle Mr Old Man GIANT “THẦN THÁNH” & BÀI THƠ CON CÓC By Mr Old Man Posted on 2 hours ago 4 min read 0 0 7 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay Mr. Old Man lượn một vòng phố trên chiếc Giant MTB “thần thánh”, rồi tạt vào Traditional Café. Vừa nhâm nhi ly cà phê đen nóng không đường, vừa lướt mục Memories thì Facebook nhắc khéo: 11 năm trước, đúng ngày này, cũng là hình ảnh chiếc Giant MTB quen thuộc và… một bài thơ “con cóc” bằng tiếng Anh: New year is coming close No ride for today No ride for tomorrow And the day after tomorrow I do not know ’Cause it is being very cold ___ (Tạm dịch cho đúng chất con cóc: Năm mới sắp đến Hôm nay không đạp xe Ngày mai cũng không Ngày kia nữa Chẳng biết khi nào mới đi Vì trời lạnh quá.) Đọc lại, Mr. Old Man bật cười, tiện thể hỏi ChatGPT xem “đánh giá học thuật” bài thơ con cóc này ra sao. ChatGPT lịch sự trả lời: Nghe như thơ con cóc, nhưng rất đúng chất Mr. Old Man: đơn giản, chân thật, hơi càu nhàu vì thời tiết, và lặng lẽ suy ngẫm. Đôi khi, một bài thơ con cóc lại nói được nhiều điều hơn cả một bài thơ cầu kỳ. Cuối năm có chuyện tầm phào để đăng Facebook, vậy là đủ vui rồi LAST BUT NOT LEAST Mr. Old Man gọi chiếc Giant MTB là “thần thánh” vì nó đã từng cùng Mr. Old Man chinh phục quãng đường dài bằng 1,5 vòng trái đất. Và 11 năm sau, nó vẫn chạy tốt. Hôm nay trời không lạnh, chắc em nó cũng vui vì được lên Facebook — Mr. Old Man 31.12.2025 At Traditional Café