Home Mr Old Man Articles CLB XE ĐẠP THỂ THAO N3H và THỦ LĨNH LÊ NGỌC NINH

CLB XE ĐẠP THỂ THAO N3H và THỦ LĨNH LÊ NGỌC NINH

21 min read
0
0
2,505

Cách đây 10 năm từ một nhóm chỉ với 9 thành viên đến nay Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao N3H là một câu lạc bộ với 55 thành viên. Không những đông về số lượng và mạnh về tổ chức, N3H là một trong số ít câu lạc bộ xe đạp ở Đà Nẵng duy trì được nề nếp sinh hoạt bài bản với nhiều chương trình đạp xe phong phú và những hoạt động thiện nguyên ý nghĩa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của phong trào xe đạp Đà Nẵng.

Thủ lĩnh Lê Ngọc Ninh

CLB N3H phát triển bền vững như hôm nay là phải kể đến tài năng và sự cống hiến hết mình của thủ lĩnh Lê Ngọc Ninh, người anh đồng thời là người bạn đồng hành thân thiết của anh em xe đạp N3H.

Độc lạ cái tên N3H

Cái tên độc lạ N3H, nó dễ khiến mọi người tò mò. Được hỏi có phải N3H là cái tên được đặt theo một công thức hóa học nào đó, anh Ninh phá lên cười bảo hoàn toàn không phải, đơn giản đó chỉ là ba chữ viết tắt của “Ngã Ba Huế”, một địa danh ai cũng biết và là nơi cư trú của hầu hết các thành viên tham gia sáng lập CLB năm ấy.

N3H mạnh nhờ có một thủ lĩnh tuyệt vời

Thật không dễ dàng để duy trì một câu lạc bộ xe đạp phong trào lâu dài nhưng phải công nhận Lê Ngọc Ninh là một thủ lĩnh tuyệt vời, anh đã làm rất tốt để N3H có được thành quả như ngày hôm nay.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Xe đạp Thể thao N3H, bà Lê Thị Sen, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Xe đạp – Môtô Thể thao Việt Nam và ông Phan Văn Anh Quốc, Chủ tịch CLB Xe đạp Thể thao Đà Nẵng đều đánh giá cao đóng góp của CLB N3H vào các hoạt động của Hội Xe đạp Thể thao TP Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt công nhận CLB N3H là câu lạc bộ không những đông nhất về số lượng thành viên, duy trì nề nếp tập luyện tốt, mạnh trong thi đấu, tổ chức được nhiều sự kiện xe đạp ấn tượng mà còn có những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa.

Bà Lê Thị Sen, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Xe đạp-Moto Thể thao Việt Nam

Đánh giá về CLB N3H, ông Quốc cho rằng N3H là một câu lạc bộ xe đạp tuyệt vời. N3H vững mạnh như ngày hôm này là nhờ xây dựng và giữ gìn được tinh thần đoàn kết trong câu lạc bộ.  Thành công của N3H trong tổ chức, quản lý, đặc biệt là duy trì hoạt động dài lâu là rất đáng để các câu lạc bộ khác trong Hội Xe đạp Thể thao TP Đà Nẵng học hỏi.

Ông Phan Văn Anh Quốc, Chủ tịch Hội Xe đạp Thể thao TP Đà Nẵng

Có thể nói N3H nhờ có một thủ lĩnh tuyệt vời. Đứng đằng sau thành công của N3H không ai khác chính là anh Lê Ngọc Ninh, 10 năm liền làm chủ nhiệm CLB N3H. Các thành viên N3H cũng như nhiều người chơi xe đạp có dịp đạp xe cùng với anh Ninh và anh em N3H hay tham gia các sự kiện do N3H tổ chức đều ngưỡng mộ anh Ninh.

Chị Lê Thị Sen, ủy viên thường vụ Liên đoàn Xe đạp-Moto Thể thao Việt Nam thăm hỏi sức khỏe anh Ninh sau tai nạn xe đạp.

Anh Nguyễn Văn Lộc, tham gia CLB N3H ngay từ những ngày đầu mới thành lập cho biết: “Anh Ninh có tố chất của một thủ lĩnh: cởi mở, phóng khoáng, luôn quan tâm sâu sát hoàn cảnh từng anh em, biết lắng nghe mọi người và có những quyết định hợp tình hợp lý và hết sức thuyết phục  đối với các thành viên. Anh ấy là người quảng giao, rất nhiệt tình và nghĩ ra và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa”.

Được hỏi sao N3H có đông thành viên và đoàn kết thế, Lộc cho biết: “Anh Ninh có tài “tuyển quân rất hay”. “Nếu gặp người mới chơi xe đạp hoặc đạp xe một mình, anh Ninh rủ đạp cùng với anh em N3H và nếu thấy người này có tâm tính tốt, hợp với các thành viên câu lạc bộ anh rủ rê tham gia N3H và giúp người ấy hòa nhập. Thành ra, một khi tham gia CLB N3H rất hiếm có thành viên nào bỏ N3H  để chuyển sang nhóm hoặc câu lạc bộ xe đạp khác”, Lộc nói thêm.

Cá nhân tôi ngay lần đầu gặp đã mến mộ người anh tuyệt vời này. Số là hồi mới chơi xe đạp cách đây hơn 9 năm tôi tình cờ gặp anh Ninh và nhóm N3H ở Bà Nà Hills và được anh Ninh rủ rê đạp xe đi dã ngoại ở Ngầm Đôi cùng với nhóm N3H. Vì mới chơi nên tôi bị tụt lại phía sau rất xa nhưng anh Ninh, mặc dù là đạp thủ lão luyện, vẫn là kiên trì chịu khó đạp xe ngay sau lưng tôi, không ngừng động viên tôi cố lên, sắp tới rồi và rồi cuối cùng tôi cũng đến được Ngầm Đôi dù có chậm hơn mọi người. Tôi thích tính cách anh Ninh từ lúc đó nhưng rất tiếc do phong cách đạp xe khác nhau nên tôi không tham gia N3H.

Mặc dù không phải là thành viên của N3H nhưng qua Facebook tôi vẫn theo dõi những hoạt động của câu lạc bộ này. Thật đáng nể khi hàng tuần N3H đều lên kế hoạch tập đạp xe đều đặn mỗi sáng như một cách rèn luyện sức khỏe cũng như chuẩn bị cho các thành viên tham gia các giải đua xe phong trào. Thỉnh thoảng câu lạc bộ lại tổ chức tour đạp xe dã ngoại khám phá như là một cách duy trì sự gắn kết và tạo niềm vui cho thành viên. Bên cạnh đó, như đến hẹn lại lên, năm nào dịp 20/10 chào mừng ngày thành lập HLHPNVN. Câu lạc bộ N3H tổ chức giải đua  mở rộng dành cho các cua rơ nữ và sau đó tiệc liên hoan vui vẻ.

N3H cũng là một câu lạc bộ chăm làm công tác thiện nguyện. Năm nào câu lạc bộ cũng tổ chức từ một đến hai chuyến thiện nguyện khi thì chia sẻ với đồng bào hoặc học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn, khi thì đến với trẻ em cơ nhỡ tại các trung tâm xã hội ở Đà Nẵng. Được biết, mỗi chuyến từ thiện có giá trị khoảng 50 triệu đồng, chủ yếu là do các thành viên đóng góp và một phần được một số mạnh thường quân hỗ trợ.

10 năm là một chặng đường dài và phía trước…

Kết thúc cuộc trao đổi với anh Ninh (vẫn còn bó bột sau cú té xe chỉ trước lễ kỷ niệm một tuần), tôi hỏi anh có tham vọng hay dự định gì cho 10 năm tiếp theo của CLB N3H. Anh Ninh nhẹ nhàng trả lời: “10 năm là một chặng đường dài. Rất vui là CLB N3H vẫn tồn tạị và phát triển. Chỉ là xe đạp phong trào nên không có tham vọng lớn lao nào cả, chỉ mong 10 năm tới anh em thành viên CLB N3H vẫn sống khỏe, sống vui, vẫn cùng nhau đạp xe  mỗi ngày và tiếp tục thực hiện những hoạt động có ý nghĩa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

BACK TO RÚ CẤM NAM Ô & the Legend of Princess Huyền Trân

There are mornings when the weather’s just too nice to stay indoors. So I hopped on my bik…