Articles Lifestyle Mr Old Man Chiếc áo mới, chiếc xe cũ và một ông già không chịu già By Mr Old Man Posted on 8 hours ago 4 min read 0 0 9 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm qua Mr. Old Man diện chiếc áo mới, đứng tạo dáng bên con xe đạp Fuji và bức hình vẽ chính mình trong bộ đồ đạp xe. Chụp xong nhìn lại, tự nhiên thấy lòng nao nao – bao nhiêu ký ức ùa về, có vui, có buồn… nhưng thôi, nhắc chuyện vui thôi cho nhẹ đầu. Hồi đó, con Fuji từng cùng Mr. Old Man rong ruổi suốt 8.063 km trong 3 tháng liền, không nghỉ ngày nào. Giờ thì chỉ còn chiếc Giant đưa ông già đi dạo phố cà phê sáng, còn Fuji – trung thành và lặng lẽ – vẫn đứng ở góc nhà suốt ba năm, chưa một lần được lăn bánh. Còn chiếc áo Mr. Old Man mặc hôm qua, thật ra là áo in logo mới cho website: www.mroldman.net Trang MR. OLD MAN – For Those Who Eat, Sleep and Breathe Letters of Credit là “đứa con tinh thần” mà Mr. Old Man gây dựng suốt hơn 10 năm, nay đã có gần 2.000 bài viết. Trong đó, khoảng 1.700 bài nói về TTQT và TTTM, phần còn lại là những chuyện dọc đường đạp xe và mấy thứ linh tinh trời ơi đất hỡi. Giờ không còn sức đạp trăm cây mỗi ngày nữa, nhưng phong độ chuyên môn thì vẫn còn nguyên. Mỗi tuần, Mr. Old Man vẫn đặn đều 5 bài mới trên website và LinkedIn — coi như một cách “đạp xe bằng ngòi bút” để chống lại bệnh nhớ trước quên sau của tuổi U70. Sau mấy ngày mưa liền bó chân trong nhà, sáng nay trời hửng nắng, Mr. Old Man bỗng nổi hứng bắt Grab ra phố cà phê. Ngồi nhâm nhi ly đen đá, mở iPhone gõ linh tinh vài dòng — gọi là đạp vài vòng bằng bàn phím, cũng vui ra phết. Áo mới, xe cũ, câu chuyện thì vẫn còn dài. —— Mr. Old Man, 31/10/2025