Home Mr Old Man Discovery on the cycling road CHECK IN LÒ GẠCH CŨ DUY VINH

CHECK IN LÒ GẠCH CŨ DUY VINH

9 min read
1
0
5,450

Hơn 4 năm trước đi cù lao Cẩm Kim phải đạp xe đến bến đò Hội An để qua bên kia sông Thu Bồn. Bến đò Hội An và bến đò Cẩm Kim bây giờ vắng khách, thoảng hoặc mới có một chuyến đò máy qua sông bởi vào năm 2016 Quảng Nam đã làm một chiếc cầu dân sinh nối liền Cẩm Kim với Hội An.

Đò đi Cẩm Kim

Sáng nay đạp xe trở lại Cẩm Kim gặp hàng đoàn xe máy nối đuôi nhau ầm ầm lao qua chiếc cầu sắt mới thấy chiếc cầu đã làm thay đổi Cẩm Kim như thế nào. Cẩm Kim bây giờ trông khác quá, nhà cửa mọc lên san sát, đường sá được bê tông hóa, đời sống người dân có vẻ đã khá hơn mấy năm trước rất nhiều.

Còn nhớ Cẩm Kim có mấy cái lò gạch cũ. Năm xưa lúc đạp xe ngang qua đây cùng với mấy người bạn cũng dừng lại chụp một vài kiểu ảnh. Bây giờ nghe nói mấy cái lò gạch này đã trở thành điểm check in yêu thích của giới trẻ đến Hội An nên lần này cũng ghé lại xem sao nhưng thật sự thất vọng đến nỗi không buồn nháy tấm ảnh nào.

Bên kia sông Bàn Thạch, một nhánh của sông Thu Bồn, là xã Duy Vinh thuộc huyện Duy Xuyên. Lần trước từ Cẩm Kim đi Duy Vinh, đạp xe qua cầu Hà Tân vốn là cây cầu độc nhất nối liền Duy Xuyên với Hội An. Cầu Hà Tân đang được xây lại nên lần này phải đạp xe qua cây cầu xây tạm bằng gỗ người qua lại đông như mắc cửi.

Cầu tạm qua Duy Vinh
Qua cầu tạm Duy Vinh

Duy Vinh cũng có một chiếc lò gạch cũ nằm ở giữa cánh đồng lúa bị bỏ quên quá lâu bỗng chốc trở nên nổi tiếng khi các bạn trẻ úp ảnh check in lên facebook. Đó là một nơi mà theo các bạn trẻ mô tả là đẹp như cine. Có lẽ hơi quá nhưng đúng là cái lò gạch cũ đứng chơ vơ một mình giữa cánh đồng cũng có nét đẹp riêng để nhà làm phim nào đó lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim lãng mạn của mình.

Lò gạch cũ Duy Vinh
Lò gạch cũ

Không chỉ bọn trẻ thích check in chụp ảnh, những cua rơ xe đạp lớn tuổi cũng không ngại leo lên những bậc thang cement ảo diệu của lò gạch cũ để có những tấm ảnh kỷ niệm một chuyến đi dã ngoại cuối tuần về vùng quê Quảng Nam.

Không chỉ gới trẻ thích sống ảo
Người lớn …
Nhà quê
Mr. Old Man ở Duy Vinh

LAST BUT NOT LEAST

Sắp tới sẽ có một quán cà phê mang tên “Old Brick Kiln” (Lò gạch cũ).

Cô chủ quán tên Thanh Nga vốn là chủ một trang trại heo ở Duy Sơn có ý định ăn theo trào lưu, đang dốc sức mở một quán cà phê gần lò gạch cũ nhằm phục vụ các tín đồ sống ảo. Con đường bằng tre băng qua ruộng lúa dẫn đến lò gạch cũ chắc chắn sẽ là điểm nhấn để các bạn trẻ tha hồ tạo dáng và có những shoot ảnh ảo diệu.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…