Home Mr Old Man Articles TÌM LẠI THÓI QUEN ĐỌC SÁCH

TÌM LẠI THÓI QUEN ĐỌC SÁCH

6 min read
0
1
1,019

Sáng nay tranh thủ dọn dẹp tủ sách cũ chào đón năm mới, Mr. Old Man bắt gặp lại những cuốn sách dày cộm bìa cứng được mua từ Nhà sách ngoại văn Đà Nẵng từ những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước.

Đó là những tuyển tập truyện ngắn và tiểu thuyết của các đại văn hào Nga như Virgin Upturned Soil  (Đất vở hoang) của Mikhail Sholokhov, The Living and the Dead  (Những người sống và những người chết) của Konstantin Simonov, The Enchanted Wanderer (Kẻ lang thang bị mê hoặc) của Nikolai Leskov… hầu hết được Progress Publishers Moscow xuất bản.

Còn nhớ ngày ấy mỗi lần đi ngang qua Nhà sách Ngoại văn Đà Nẵng ở Ngã năm, Mr. Old Man đều ghé vào xem thử và nếu có tiền trong túi cũng không tiếc bỏ ra để mua.

Giá sách cũng rẻ thôi. Ngoại trừ cuốn từ điển Anh – Việt 65.000 từ của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội có giá tới 16 đồng rưỡi còn lại những cuốn sách dày cộm bìa cứng của Nga giá  chỉ 2 hoặc 3 đồng. Dẫu vậy, không phải lúc nào ghé nhà sách cũng mua được sách vì có thời gian nhà sách mở cửa chỉ trưng bày chứ không bán sách và vì lúc đó Mr. Old Man đang học cấp III đâu có tiền. Thế nhưng không nhớ bằng cách nào, Mr. Old Man cũng mua được cuốn từ điển có giá bằng nửa tháng lương công nhân hồi ấy và cũng bợ được vài chục cuốn sách của Nga.

Lại nhớ những ngày đầu mới mua được cuốn từ điển to đùng nặng chắc cũng hơn 2 kg ngày nào Mr. Old Man cũng khệ nệ mang nó đến trường dù đi bộ hơn 3 km để khè các em là chính chứ chẳng tra cứu gì mấy. Thành thật mà nói, Mr. Old Man cũng ráng đọc mấy cuốn sách của Nga chủ yếu để tăng vốn từ vựng chuẩn bị đi thi đại học chứ đủ khả năng hiểu sâu nội dung.

Mr. Old Man đánh mất thói quen đọc sách (dày) cũng hơn 30 năm rồi. Bây giờ rảnh rổi chắc cũng nên tìm lại thói quen đó cho nó “soang người” được chút nào hay chút đó.

Cố ý lựa cuốn “F. Dostoyevsky Stories”  khổ nhỏ nhất trong số các cuốn sách đọc cho nhanh nhưng khi xem lại nó dày tớin 374 trang, chữ lại nhỏ li ti.  Không biết có hoàn thành mục tiêu không đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Escaping Tet in Tay Giang

— A Slow Ride Through the Mountains, the Cold, and the Unexpected Warmth of Strangers — Ro…