Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man CỔNG TRỜI ĐÔNG GIANG, GIỜ CÓ MỜI CŨNG XIN TỪ CHỐI! By Mr Old Man Posted on 2 minutes ago 5 min read 0 0 3 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm nay bạn Chat GPT quảng cáo mấy trang du lịch, nào là Cổng trời Đông Giang, nào là HaGiang Loop… tự nhiên lại thấy buồn cười. Buồn cười không phải vì tự nhiên Chat GPT quảng cáo mà buồn cười vì giờ Mr. Old Man có muốn cũng không thể đến đó được, nhất là đạp xe đạp. Thời còn sung sức, đạp xe khám phá khắp nơi, Mr. Old Man chỉ thích những vùng đất còn nguyên sơ, ít dấu chân người. Hồi ấy cũng từng ghé Cổng trời Đông Giang, khi nơi này vẫn còn là núi rừng, hang động, thiên nhiên hoang dã… Đi để khám phá, để ngắm cảnh, để cảm nhận cái thú được đặt chân đến một nơi còn ít người biết tới. Còn bây giờ, Đông Giang đã trở thành một khu du lịch với đủ thứ công trình, dịch vụ và hoạt động vui chơi. Đó là chuyện phát triển bình thường, có người thích thì người ta mới đầu tư. Chỉ có điều, khẩu vị du lịch của Mr. Old Man thì khác. Ngày xưa thích tìm đến nơi ít người, bây giờ nhìn quảng cáo thấy đông vui, nhộn nhịp lại tự nhiên… hết muốn đi! He he… Không phải Cổng trời Đông Giang hết hấp dẫn, mà có lẽ Mr. Old Man vốn là người không thích chen chân vào những nơi đông đúc. Ngày trước, có đường là đạp, có núi là leo, có hang là khám phá. Bây giờ, có cổng mời vào, đôi khi lại muốn quay xe! Thôi thì cứ để Đông Giang phát triển theo cách của Đông Giang. Còn Mr. Old Man, nếu có thể đạp xe khám phá trở lại (tưởng tượng thôi ), vẫn thích những con đường vắng, những ngọn núi hoang sơ và những nơi chưa cần dựng cổng để đón khách. Già rồi, đạp xe lanh quanh cà phê thôi. À quên. Mấy tháng trước anh bạn hàng xóm rủ làm một chuyến HaGiang Loop bằng xe máy. Nghe cũng thú vị đó. Nhưng thôi! __ Mr. Old Man