Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man TINH THẦN THỂ DỤC THỂ THAO MUÔN NĂM! By Mr Old Man Posted on 12 seconds ago 3 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Con người không thể cưỡng lại quy luật sinh tồn. Bước sang tuổi 60, thể lực không còn sung mãn, năng lượng thể chất lẫn tinh thần cũng giảm sút vài bậc… Thành ra, ngoại trừ những người xuất sắc cả về thể chất lẫn trí tuệ, những người bình thường như Mr. Old Man rời cuộc chơi ở tuổi ngoài 60 cũng là chuyện bình thường. Nhưng rời cuộc chơi không có nghĩa là ngồi yên cho thời gian mặc sức tàn phá! Mr. Old Man cố gắng làm chậm quá trình ấy bằng cách mỗi ngày tập thể dục thể thao, cả thể chất lẫn trí óc. Bơi nửa tiếng, đạp xe 10 km, viết một hai bài về chuyên môn hoặc tào lao bí đao… Đó là lịch sinh hoạt hàng ngày của một ông già đã nghỉ hưu nhưng chưa chịu nghỉ… hoạt động! Hy vọng không cần phải khỏe như mấy cụ U90 mà Mr. Old Man từng biết, chỉ cần đủ sức để mỗi ngày vẫn còn tào lao trên Facebook, viết lách đôi ba dòng, chia sẻ vài chuyện đời… mà không bị thiên hạ chê là ông già lẩm cẩm, viết tào lao! Già thì cứ già, nhưng đừng để cơ thể và trí óc nghỉ hưu trước mình! Tinh thần thể dục thể thao muôn năm! ♂️♂️ __ Mr. Old Man