Articles Lifestyle Mr Old Man CHẶT CÂY, NUÔI CHÓ VÀ… HÁT KARAOKE By Mr Old Man Posted on 2 minutes ago 5 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Đọc cái tút của anh bạn Danny Haberer, người Hà Lan đang sống ở Gò Công, mới thấy… Việt Nam mình đúng là tự do số 1! Anh chàng đăng tấm ảnh đang chặt chuối trong vườn rồi kể chuyện ở Hà Lan: Muốn đốn hạ một cái cây trong vườn nhà cũng không phải cứ cầm cưa lên là… cưa. Phải xin phép, rồi có khi phải chờ tới 8 tuần. Hàng xóm mà phản đối thì… nghỉ cưa luôn! Nuôi một con chó cũng phải đóng thuế gần 150 euro/năm. He he… nghe xong Mr. Old Man thấy mình đang sống ở một… thiên đường tự do! Mr. Old Man nuôi con Tô không phải đóng thuế, chỉ tốn 20k/năm tiêm phòng dại tận nhà Ở Việt Nam thì khác. Cây trong vườn nhà, muốn chặt lúc nào thì chặt. Không cần đơn từ, không cần chờ 8 tuần, càng không phải họp lấy ý kiến hàng xóm. Thậm chí hàng xóm còn có thể giơ cả hai tay ủng hộ: – Chặt đi anh! Chặt luôn đi! Đỡ rụng lá sang nhà tui! Bão cũng đỡ lo! Còn chuyện nuôi chó thì càng tự do hơn nữa. Nuôi một con được. Hai con được. Ba, bốn con… hình như cũng chẳng ai hỏi. Không đóng thuế một đồng nào. Lại còn được tiêm phòng dại với giá rẻ gần như… cho không. Nhiều nhà buổi sáng còn mở cửa thả chó ra đường. Chú chó thong thả đi một vòng, rồi tiện thể đi nhẹ, đi nặng ngay trước cổng nhà hàng xóm. Gia chủ nhìn thấy cũng chỉ biết… nín thinh. Chẳng lẽ lại vì chuyện… con chó mà mất tình làng nghĩa xóm! Ở Hà Lan, muốn chặt cây phải xin phép cả Nhà nước lẫn hàng xóm. Ở Việt Nam, muốn chặt cây… hàng xóm còn xin giúp một tay! Ở Hà Lan, nuôi chó phải đóng thuế. Ở Việt Nam, nuôi chó còn được hàng xóm… trông giùm. He he… mỗi nước có cái hay riêng. Nhưng mấy chuyện chặt cây, nuôi chó và… hát karaoke chưa chắc thoải mái bằng Việt Nam! __ Mr. Old Man