Articles Lifestyle Mr Old Man Ở TÂY, GÀ TRỐNG GÁY CÓ THỂ BỊ KIỆN. Ở VIỆT NAM, KARAOKE… KIỆN CỦ KHOAI! By Mr Old Man Posted on 32 minutes ago 6 min read 0 0 4 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Gần đây Mr. Old Man biết đến ông Tây Danny Haberer, một người Hà Lan đang sống ở Gò Công, Tiền Giang. Sau khi công ty phần mềm của mình phá sản, ông không bỏ Việt Nam mà về miền Tây làm nông, trồng cây, nuôi cá, nuôi gà và sống một cuộc đời chậm rãi hơn. Danny kể chuyện cuộc sống ở Gò Công rất vui, trong đó có cả chuyện… gà trống. Đọc bài của Danny, Mr. Old Man mới biết một chuyện khá lạ: Ở Hà Lan, gà trống gáy nhiều quá cũng có thể bị kiện ra tòa! Có vụ người ta thuê cả chuyên gia đo tiếng ồn, đếm xem một con gà gáy trung bình 1,9 phút một lần. Có nhà còn phải cho gà ngủ trong chuồng tối, cách âm, đến 8 giờ sáng mới được “thả mic”. Nghĩ mà thương mấy anh gà trống Hà Lan! Chú gà trống Maurice ở Pháp bị hàng xom kiện ra tòa vì tiếng gáy. Ảnh:: AFP/GETTY IMAGES Trong khi đó, mấy anh gà trống ở Việt Nam thì sướng. Sáng gáy. Trưa hứng lên thì gáy. Chiều buồn buồn cũng gáy. Không cần cách âm. Không cần chuyên gia đo tiếng ồn. Và chắc cũng chưa biết… tòa án là cái chi! Mà Mr. Old Man chợt nghĩ: Gà trống gáy để báo thức hàng xóm. “Kính thưa bà con, sáng rồi! Dậy đi!” Còn karaoke thì… làm hàng xóm mất ngủ! Một anh báo thức buổi sáng. Một anh… báo thức cả đêm. Gà trống gáy còn có quy luật của tự nhiên. Karaoke thì có quy luật của người cầm micro! Gà trống gáy một hồi rồi thôi. Karaoke thì có khi một bài hát được trình bày lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Để chắc chắn rằng cả xóm đều thuộc lời! Lôi bàn ghế ra giữa đường hát mới đã à nghen. Ảnh: Thư Trần Thế nên Mr. Old Man nghĩ: Ở Hà Lan, gà trống gáy có thể bị kiện ra tòa. Ở Việt Nam, karaoke làm hàng xóm mất ngủ… mà kiện thì chắc như kiện củ khoai! Thôi thì Chủ nhật, Mr. Old Man xin chúc mọi người: Gà gáy vừa đủ nghe, karaoke vừa đủ vui. Hát cho mình vui, nhưng nhớ rằng… hàng xóm cũng cần được ngủ! He he… viết xong bài này mới nhớ: Chiều nay hàng xóm nhà Mr. Old Man cũng có karaoke. Thôi chết rồi! __ Mr. Old Man