Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Nhớ Bãi đá Triệu năm By Mr Old Man Posted on 5 minutes ago 7 min read 0 0 4 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hơn 12 năm trước, Mr. Old Man một mình đạp xe vào Tà Lang – Giàn Bí. Hồi đó, có lẽ Mr. Old Man thuộc số rất ít người đầu tiên đạp xe lên tận làng của đồng bào Cơ Tu. Bọn trẻ con nhìn Mr. Old Man lạ lẫm, người lớn cũng ngạc nhiên chẳng kém. Mr. Old Man ghé nhà Gươl, rồi ra bãi đá bên con suối đầu nguồn sông Cu Đê, chụp vài tấm ảnh. Bãi đá Triệu năm.Photo: Mr. Old Man Về nhà, Mr. Old Man viết một bài về bãi đá ấy. Khổ nỗi lúc đó chẳng biết nó tên gì, nên đành tự đặt cho nó cái tên “Bãi đá Triệu năm”. Không ngờ cái tên tự đặt ấy về sau lại được anh em chơi xe đạp nhớ nhiều hơn cả cái tên “cúng cơm” của nó: Vũng Bọt. Có lần, một anh bạn kiến trúc sư nhắn tin cho Mr. Old Man: “Đang họp với lãnh đạo huyện Hoà Vang và anh em KTS trong group Tạo dựng cảnh quan Hoà Bắc. Cô Bí thư xã vừa trình chiếu bài viết Đà Nẵng đừng đánh mất Bãi đá Triệu năm một lần nữa…” Bài viết năm nào của Mr. Old Man được đưa ra làm minh chứng cho vẻ đẹp của bãi đá, và cho sự cần thiết phải bảo tồn nơi này trong kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa Du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí. Nghe vậy, Mr. Old Man vừa bất ngờ vừa vui. Vui hơn nữa là hôm nay, Trung tâm Văn hóa Du lịch cộng đồng Tà Lang – Giàn Bí đã trở thành một công trình rất đẹp. Và càng thú vị hơn: anh bạn kiến trúc sư ngày ấy chính là tác giả của công trình. Một góc Trung tâm VHDLCĐ Tà Lang-Giàn Bí.Ảnh: Xuân Sơn Mr. Old Man đã có hàng trăm lần đạp xe khám phá Hoà Bắc và viết hàng chục bài về những cảnh đẹp của vùng quê yên bình này. Nhưng có lẽ “Đà Nẵng đừng đánh mất Bãi đá Triệu năm một lần nữa” là một trong những bài viết để lại cho Mr. Old Man nhiều cảm xúc nhất. Bởi đôi khi, một chuyến đạp xe lang thang, vài tấm ảnh chụp bên suối và một cái tên… đặt đại cho vui lại có thể theo mình lâu hơn mình tưởng. Và cũng thật vui khi biết rằng, những năm tháng rong ruổi ấy, Mr. Old Man đã góp được một chút gì đó cho vùng quê mà ngày trước từng có lúc nghĩ rằng: Hay là sau này về hưu, mình về đây “vui thú điền viên” cũng được. Bài viết năm xưa vẫn còn đây: ĐÀ NẴNG ĐỪNG ĐÁNH MẤT BÃI ĐÁ TRIỆU NĂM MỘT LẦN NỮA – Mr. Old Man ___ Mr. Old Man